Thứ năm, 14/6/2007, 11:28 GMT+7

Giàu nhờ...gấu

Chú gấu con đáng yêu có tên là Knut đang trở thành “nhân vật” hái ra tiền cho Vườn thú Berlin (Đức). Theo ước tính, vườn thú này sẽ kiếm được nhiều hơn năm ngoái 3,3 triệu USD nhờ lượng khách tham quan tăng vọt.

Knut đang nghịch với bàn chân của người trông coi chú, Thomas Doerflein, tại Vườn thú Berlin. Ảnh: AFP

Hiện chú gấu 6 tháng tuổi này thu hút hàng trăm khách tham quan mỗi ngày. Họ sẵn sàng xếp hàng dài để xem buổi xuất hiện của chú trước công chúng lúc 11h sáng.

Theo các quan chức vườn thú, Knut đã giúp họ lập kỷ lục thu hút khách tham quan thứ 1 triệu trong năm vào giữa tháng 5 vừa qua, con số thường chỉ đạt được vào cuối tháng 7. Thu nhập của vườn thú ước tính sẽ lên đến gần 20 triệu USD trong năm nay so với 16,6 triệu USD năm 2006.

Bên cạnh tiền vé, vườn thú còn kiếm được "kha khá" từ các sản phẩm có hình ảnh của Knut (như các DVD về Knut và những món đồ chơi mang hình ảnh Knut) và tiền bản quyền hình ảnh chú gấu dễ thương này. Hiện nhà sản xuất đồ sứ KPM ở Berlin đã tung ra sản phẩm sứ Knut có giá 200 USD, còn hãng sản xuất kẹo Haribo cũng đưa ra thị trường những viên kẹo có hình chú gấu Knut.

Knut là một trong hai gấu con song sinh chào đời ngày 5/12 năm ngoái còn sống sót. Mẹ của Knut sau đó đã bỏ rơi chú và chú được các nhân viên vườn thú nuôi dưỡng.

(Theo Tuổi Trẻ, AP)

 
Link Site
 
CHIA SẺ KINH NGHIỆM KINH DOANH
TỦ SÁCH DOANH NHÂN
5 ngôn ngữ tình yêu của doanh nhân Thương hiệu thành công ở châu Á
Khuyến mãi làm thượng đế phát cuồng Thiếu tầm nhìn - khó giàu
Lối tư duy đáng sợ trong các ngành kinh tế Người bán hàng bậc thầy ở Mỹ
 
 
 
 

Lien he quang cao