Thứ hai, 7/5/2007, 11:54 GMT+7

Tỷ phú Buffett thành nghệ sĩ

Đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway cuối tuần qua lẽ ra được mở đầu bằng một bản nhạc. Tuy nhiên, ban nhạc lại phấn khích hú thêm một hồi còi dài chào mừng quan khách, khiến ông chủ tập đoàn giàu có hứng chí lao lên sân khấu, ôm đàn và hát.

Warren Buffett cao hứng hát bài Red River Valley. Ảnh: AP.
Warren Buffett không ngại ngần cất tiếng hát trước các cổ đông hôm 5/5. Ảnh: AP.

Nghe Warren Buffett sôi nổi hát bài Red River Valley cùng ban nhạc miền Tây Quebe Sisters trên sân khấu Justin ở Omaha hôm 5/5, người ta mới biết giọng ca của người đàn ông giàu có này không đến nỗi tệ. Không chỉ hát, Warren còn ngồi ngay trên sân khấu ca nhạc để tiến hành cuộc họp ngắn với báo giới về tình hình kinh doanh của tập đoàn.

Với các cổ đông Berkshire Hathaway, mỗi kỳ đại hội là dịp họ được nghe tin vui mới. Một ngày trước khi diễn ra đại hội cổ đông thường niên, Berkshire Hathaway đã công bố kết quả kinh doanh đầy ấn tượng. Trong quý I, dưới bàn tay chèo lái của huyền thoại Warren Buffett, tập đoàn kiếm được 2,6 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu của cả tập đoàn trong thời gian này là 32,9 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 22,8 tỷ USD.

Tại cuộc họp hôm 5/5, Warren Buffet cho biết thời gian tới sẽ dồn vốn mua một doanh nghiệp cỡ lớn, chừng 5-20 tỷ USD. Ông cũng không quên nhắc tới kế hoạch tìm người thay thế mình tại tập đoàn, khi ông đã ra đi.

Cùng người bạn, tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates chơi bóng bàn giữa giờ giải lao của đại hội. Ảnh: AP.
Và chơi bài. Ảnh: AP.

T.T. tổng hợp

Link Site
 
CHIA SẺ KINH NGHIỆM KINH DOANH
TỦ SÁCH DOANH NHÂN
5 ngôn ngữ tình yêu của doanh nhân Thương hiệu thành công ở châu Á
Khuyến mãi làm thượng đế phát cuồng Thiếu tầm nhìn - khó giàu
Lối tư duy đáng sợ trong các ngành kinh tế Người bán hàng bậc thầy ở Mỹ
 
 
 
 

Lien he quang cao