Từ chối lời mời của người khổng lồ
Tại sao một doanh nhân Việt Nam lại từ chối lời mời của người khổng lồ Google?
Nhiều người không khỏi giật mình khi nghĩ doanh nhân nào lại từ chối lời mời sáp nhập với người khổng lồ Google. Câu trả lời là ông Nguyễn Xuân Tài, giám đốc điều hành trang tìm kiếm tiếng Việt Socbay.
Năm nay, vị giám đốc này mới 26 tuổi và trong suốt 26 năm đó, ông chưa từng phải hối tiếc điều gì. Lớn lên trong một làng quê nghèo ở miền bắc Việt Nam, có vốn liếng kiến thức rộng về ngành lập trình, Nguyễn Xuân Tài được đánh giá là dũng cảm khi quyết định cạnh tranh với Google.
 |
| Ông Nguyễn Xuân Tài và các thành viên của Socbay tại bản doanh Google. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Cái cách mà ông Tài nhìn nhận vấn đề rất đáng để suy ngẫm. Ngài Eric Schmidt, CEO của Google đã đề nghị với ông một số tiền lớn, tương đương với một nửa số vốn ban đầu khi Nguyễn Xuân Tài cùng bạn bè thành lập công ty hồi 2006. Tuy nhiên, ông Tài cho rằng Google sẽ có thể còn quay trở lại với một lời đề nghị tốt hơn, nhằm đón đầu sự phát triển của một trang web chuyên tìm kiếm bằng tiếng Việt.
Cho đến nay, Socbay hoạt động vẫn chưa có lợi nhuận. Lãnh đạo cùng nhân viên đang cùng ngồi làm việc trog một văn phòng giản dị, xây dựng dở dang, cùng hệ thống máy chủ do “cây nhà lá vườn” tự lắp đặt thiết kế. Tuy nhiên, ông Tài và các đối tác vẫn tự tin đánh cược rằng chỉ trong vòng 3 năm tới, Socbay sẽ bứt phá bằng cách hướng vào lĩnh vực tìm kiếm trên nền tảng web điện thoại, một lĩnh vực Google đã bỏ quên ở Việt Nam; và bằng cách sàng lọc công cụ tìm kiếm bằng tiếng Việt bởi vì những thông tin bằng tiếng Việt trên Internet ngày càng phát triển.
Ông Tài đang đứng trước cơ hội lớn bởi việc xử lý tìm kiếm ngôn ngữ bản địa không phải là đơn giản. Hẳn Google chưa quên bài học với thị trường Trung Quốc. Doanh nhân Robin Li với trang tìm kiếm Baidu đã đánh bại Google tại nước này. Trước khi Baidu thành công như ngày nay, Li cũng từng từ chối Google với lời mời tương tự.
Sau thành công vang dội khi đầu tư cho các doanh nghiệp khởi sự Trung Quốc nhiều năm trước, IDG Việt Nam – sau khi được chủ tịch cắt băng khánh thành năm 2006, đã đầu tư 100 triệu USD cho 40 doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp, trong đó có Socbay. Ngoài ra, có hai tập đoàn khác cũng đang háo hức với việc đầu tư khởi nghiệp vào Việt Nam là Softbank China & India Holdings và DFJ VinaCapital Technology.
Mới đây, Forbes cũng phỏng vấn Tổng giám đốc 28 tuổi Nguyễn Hòa Bình. Anh là một lập trình viên xuất sắc, người đã sáng lập chợ điện tử Peacesoft vào năm 2001 khi còn là sinh viên năm thứ 2 Đại học Quốc Gia Hà Nội. Sau này, anh còn nhận bằng thạc sĩ trường Đại học Thành Phố Osaka, Nhật Bản.
Nhờ nguồn vốn đầu tư từ IDG và Softbank, doanh nghiệp của anh phát triển mạnh mẽ, hiện có hơn 500.000 thành viên, và nhắm tới con số 1 triệu vào năm tới. Sức bật này có được nhờ dịch vụ thanh toán trực tuyến tại nơi mà thẻ tín dụng và việc chuyển tiền qua ngân hàng chưa phổ biến. Hiện tại, anh có chuyến công tác đến Thượng Hải để thảo luận với eBay về một thỏa thuận khả thi, thắt chặt mối quan hệ mà họ đã xây dựng năm trước đó.
Tại một văn phòng khác ở TP HCM, Forbes có buổi nói chuyện với một doanh nghiệp Việt Nam, cũng với chủ đề nguồn vốn khởi nghiệp từ Trung Quốc. Nguyễn Thành Vạn An, 37 tuổi, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Vinabook.com, chi nhánh của hãng sách trực tuyến Dangdang.com tại Trung Quốc.
Chỉ sau 5 năm kể từ ngày mở cửa, Vinabook đã có lượng khách lớn với hơn 200.000 người. Không dừng lại ở đó, Vinabook đang đặt mục tiêu trở thành nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu trong lĩnh vực sách báo, phần mềm, phim, đĩa nhạc và lịch. Sách được phân phối bằng xe máy và hầu hết khách hàng thanh toán bằng tiền mặt
(Theo Forbes)