Trường học 'Đèn đom đóm' cho trẻ em miền núi Xê Đăng
Tháng 3/2010, ngôi trường cho học sinh dân tộc miền núi Xê Đăng với 5 phòng học và một phòng giáo viên sẽ được khánh thành. Trường do Quỹ Khuyến học "Đèn đom đóm" xây dựng.
Thành lập từ năm 2002, quỹ khuyến học "Đèn đom đóm" của nhãn hàng sữa Dutch Lady đã trao tặng hơn 18.000 học bổng với tổng giá trị trên 11,5 tỷ cho các em học sinh trên mọi miền đất nước. Trong 4 năm qua, 6 trường "Đèn đom đóm" ở những vùng sâu, vùng xa cũng đã được xây dựng.
Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum có 94,5% dân số là dân tộc thiểu số Xê Đăng nghèo, gia đình sống bằng nghề làm nương rẫy nên không coi trọng việc học của con cái. Cha mẹ thường có xu hướng cho con đi làm nương rẫy hoặc đứa lớn trông đứa bé, nên tỷ lệ bỏ học rất cao. Tuy nhiên, phần lớn các em lại rất ham học, có nhiều những tấm gương vượt khó học giỏi như em Xa Thị Tú Uyên, lớp 4A trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, dân tộc Mường, gia đình rất khó khăn nhưng 4 năm liền đều là học sinh giỏi.
 |
| Ông Trần Quốc Huân, Giám đốc thương mại Công ty FrieslandCampina Việt Nam, trao quà động viên các em học tập. |
Các thầy cô giáo nơi đây hiểu được khó khăn của học sinh nên cũng đã nỗ lực rất nhiều trong việc hỗ trợ, kèm cặp các em học hành, đưa các em đến trường trong những ngày mưa bão… Cô Trịnh Thị Hạnh, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, chia sẻ: “đường xá xa xôi, cơ sở vật chất học tập thiếu thốn là những lý do đang hàng ngày cản trở bước chân đến trường của các em. Việc xây trường sẽ giúp chúng tôi giải quyết được nhiều khó khăn cho học sinh và giáo viên, đồng thời nâng cao trình độ dân trí, phát triển kinh tế vùng này”.
 |
| Niềm vui ngày khởi công xây trường mới. |
Bên cạnh những tấm lòng nhân ái của nhãn hàng Dutch Lady và tập thể nhân viên Công ty FrieslandCampina Việt Nam, nhóm quản lý trẻ Young Waves của công ty FrieslandCampina Hà Lan cũng đã đóng góp xây dựng ngôi trường mới bằng những giờ công lao động (16.248 Euro). Ông Rien de Groot, cựu tổng giám đốc của FrieslandCampina cũng gửi tới các em học sinh 10.000 Euro tiền phúng điếu khi vợ ông mất, với mong muốn được chung tay thắp sáng ước mơ học hành của trẻ em Việt Nam.
(Nguồn: FrieslandCampina Việt Nam)