Thứ sáu, 27/7/2007, 01:02 GMT+7

Sếp lấy vợ muộn

Đám cưới Mạnh Cường, phó tổng giám đốc một tập đoàn ở Hà Nội, xôn xao cả góc phố. Họ hàng nói cười hỷ hả, ai cũng mong ông sếp ngoại ngũ tuần mau có tin vui, thỏa lòng mong mỏi của gia đình.

Chuyện sếp Cường cưới vợ khiến đối tác làm ăn, bạn bè đồng nghiệp và cả nhân viên dưới cấp vui lây. Ai cũng nhận xét tuy muộn, bù lại sếp "kiếm" được cô vợ trẻ trung, xinh đẹp, trẻ hơn mình tới 20 tuổi. Đúng là chậm mà chắc, trời không phụ lòng người tài giỏi.

Nhiều người quan niệm yên bề gia thất mới tính đến sự nghiệp. Ảnh: T.H.

Lý do sao chần chừ mãi mới yên bề gia thất chỉ có mình Cường biết. Cú sốc tình cảm 7 năm về trước, giờ mới nguôi ngoai phần nào. Mối tình đầu tan vỡ, người yêu đi lấy chồng, anh dồn tất cả cho công việc. Khi đã là lãnh đạo một tập đoàn lớn, có trong tay hàng nghìn nhân viên, lúc bấy giờ, Cường mới giật mình nhìn lại. Tóc đã có sợi bạc, mẹ già cũng bước sang tuổi 85.

Chẳng mất nhiều thời gian tìm hiểu, được bạn bè giới thiệu, thấy có vẻ tâm đầu ý hợp, Cường kết ngay một nhân viên dưới quyền. Đôi lúc cao hứng nói chuyện với bạn bè, Cường thừa nhận: "Mỗi người có những bước ngoặt và con dốc của cuộc đời. Khi vượt qua được cú sốc của tình cảm thì con người cũng lớn lên được một bậc".

Được như Mạnh Cường vẫn còn hên chán. Long, phó giám đốc một công ty viễn thông, năm nay đã 50 tuổi có lẻ nhưng vẫn chưa có người chung chăn gối. Giỏi giang, thành đạt, có thừa khả năng để tìm một ý trung nhân, song vấn đề mà ông sếp này gặp phải chính là đưa ra quá nhiều tiêu chí. Cái biệt hiệu Long "Tám Tý" theo ông suốt thời trai trẻ và đến tận bây giờ vẫn được nhắc tới như một biểu hiện của người thuộc hàng "già kén kẹn hom".

Hồi trai trẻ vẫn còn hứng khởi với chuyện yêu đương, Long đề ra cả 8 tiêu chí để chọn vợ. Bóng hồng trong con mắt của Long phải là người hoàn hảo, hội tụ đầy đủ tiêu chí của một người phụ nữ Á Đông song nhất quyết phải mang phong cách hiện đại. Lúc được giới thiệu cô này, Long đòi: "Phải có duyên một tý". Cô khác đến thì ông bảo: "Phải thông minh một tý". Lần lượt các tiêu chí "biết nấu ăn một tý, có học thức một tý, thời trang một tý...", được Long đưa ra khiến người bạn thân thiết nhất của ông phải thốt lên rằng hội tụ đầy đủ 8 tý chỉ có thể là chị Hợi. Kết cục, sau gần 20 năm bươn chải trên tình trường, đến thời điểm này, ông vẫn là lính phòng không.

Long tâm sự: "Sau mỗi giờ làm việc, một mình trở về nhà lụi hụi nấu ăn hoặc lang thang quán xá, đôi lúc cũng cảm thấy chạnh lòng. Thế nhưng, ở cái tuổi được mọi người gọi là đủ độ hâm rồi, tôi bắt đầu thấy ngại tiếp xúc với chị em".

Ông lý giải nếu lấy vợ chênh lệch vài ba tuổi thì thường gặp phải chị em thuộc hàng quá lứa, lỡ thì. Còn tia sang đội ngũ các em trẻ thuộc hàng 8X thì cảm giác lối sống và cách suy nghĩ như cách nhau cả thế hệ. "Vợ chồng là duyên trời định, đôi lúc cố cũng chẳng được", ông Long tự an ủi mình như vậy.

Chẳng rõ với một người đàn ông nên ổn định cuộc sống rồi tập trung cho sự nghiệp hay chờ sự nghiệp thành đạt rồi mới nghĩ đến vợ con. Song với Hải, khi đã trở thành giám đốc công ty kinh doanh thủy tinh cao cấp, ông mới nhận thấy lấy vợ muộn là một sai lầm không thể tha thứ.

Trước đây mỗi lần "ông bà già" đánh tiếng yêu cầu anh con một cưới vợ, Hải đều lắc đầu quầy quậy kêu đang bận làm ăn. Nhìn cái cảnh bạn bè hết giờ làm là về nhà, đang nhậu thì bị vợ gọi miệng lúng túng như gà mắc tóc... là ông sởn cả gai ốc. Do vậy, suốt thời tuổi trẻ, mục tiêu của Hải đặt ra là: quen 100, chọn 50, yêu 10, lấy 1. Nhiều bóng hồng lần lượt đến rồi ra đi chẳng để lại chút kỷ niệm nào. Cho đến một ngày cuối năm 2005, Hải gặp lại cô bạn cũ. Lối sống giản dị, hơi hướng nội của Phương đã lôi cuốn Hải. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức và cậu con trai kháu khỉnh nhanh chóng ra đời.

Giờ thì ông khốt 45 tuổi này coi việc chăm sóc gia đình như một thú vui, lại có thể xả được stress khi công việc căng thẳng. Đôi lúc ngồi vui cùng bạn bè, Hải lại mạnh mồm nói: "Biết cuộc sống gia đình bận rộn và nhiều niềm vui như vậy, tôi đã lấy vợ sớm hơn".

Tất cả bạn bè của ông đều có chung một nhận xét kể từ khi lấy vợ, Hải dường như biến thành một con người khác, chỉn chu và có trách nhiệm hơn. Chẳng ai nghĩ một gã doanh nhân ham công tiếc việc như Hải lại có thể kiên nhẫn ngồi cả giờ để cho con ăn hay sẵn sàng bê cả đống tã lót đi giặt giũ.

Bà Vũ Thị Hương, chuyên gia tư vấn tổng đài 1080 nhận xét: "Có vẻ như giới doanh nhân đang có xu hướng ngày càng thích lấy vợ muộn".

Theo bà có rất nhiều lý do dẫn đến việc nam giới thích sống độc thân. Có người vì trải qua tuổi thơ đầy bất hạnh, người thì quá say mê công việc nên bỏ lỡ nhiều cơ hội kết hôn. Có trường hợp do thời trai trẻ, một số đàn ông xây dựng sẵn cho mình hình ảnh một phụ nữ hoàn hảo, có thể là mẹ, cô giáo, một diễn viên điện ảnh, họ luôn khát khao tìm được hình ảnh đó trong hiện thực nhưng mãi vẫn không thấy... Thậm chí có những người ngày mai kết hôn mà vẫn gọi điện đến trung tâm tư vấn để chia sẻ nỗi băn khoăn về cách sắp xếp tổ ấm gia đình mới sao cho khỏi ảnh hưởng đến công việc và thế giới riêng của mình.

"Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng - câu nói này đúng với mọi thế hệ. Lúc còn trẻ có nhiều mối quan hệ và công việc phải quan tâm nên chuyện gia đình bị xem nhẹ. Tuy nhiên, khi về già, thì ai cũng vậy, dù là đàn ông hay đàn bà thì gia đình vẫn là bến đỗ an toàn và bình yên nhất", bà Hương nói.

Phan Linh Anh

 
Mã CK
 
TC
 
Khớp lệnh
 
Giá
 
KL
 
+/-
 
 
 
 
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)
 
 
HOSE
HASTC

       

  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
 
TRANG ĐÔ THỊ
Tỷ phú Nga mua villa đắt nhất thế giới
Tỷ phú Mikhail Prokhorov vừa hoàn tất thương vụ mua khu villa tại địa danh nghỉ dưỡng nổi tiếng French Riviera, ở Côte d'Azur, bên bờ Địa Trung Hải. Giá bán khu villa là 496 triệu euro, tương đương 730 triệu USD. >>>
NGƯỜI GIÀU VIỆT NAM
NHỮNG SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Giá gạo tăng đột biến Vàng lập kỷ lục mới
Top 50 quý bà trên sàn chứng khoán
Người dân giảm chi tiêu Xăng dầu tăng giá
Ngân hàng đua lãi suất Người Việt mua máy bay riêng
ATM quá nhiều trục trặc Xe siêu sang ở VN
  Tìm việc nhanh
 
Ngành:
Địa điểm: