Thứ bảy, 9/5/2009, 07:55 GMT+7

'Hô biến' xe hơi nhờ bút vẽ

Một sinh viên hội họa tại Anh đã tìm ra biện pháp độc nhất vô nhị để đối phó với bọn trộm xe hơi và cảnh sát giao thông: biến chiếc xe thành vật tàng hình.

Sara Watson và chiếc xe
Sara Watson và chiếc xe "tàng hình" của cô. Ảnh: Telegraph.

Sara Watson, sinh viên Đại học Central Lancashire đã phun sơn lên chiếc Skoda Fabia để nó hòa lẫn vào bãi đỗ xe và xưởng vẽ của cô.

Những hoạt tiết và cách phối màu của Watson khiến người ta có cảm tưởng chiếc xe của cô được làm bằng vật liệu trong suốt. Nếu nhìn từ xa hoặc không quan sát kỹ, chẳng ai có thể nhận ra sự hiện diện của nó. Nữ sinh viên 22 tuổi đã làm việc trong ba tuần để đảm bảo rằng chiếc xe thực sự hoàn lẫn với bãi đậu xe và xưởng vẽ.

“Chúng tôi đang học một khóa về cách gây ảo giác tại trường và tôi muốn thử nghiệm những điều đã học vào thực tế. Những họa tiết mà tôi tạo ra có thể gây ảo giác cho người xem, khiến họ cảm thấy như đang nhìn thấy những viên đá trên vỉa hè, cửa sổ và bức tường của một ngôi nhà”, Watson nói.

Steve Jackson, chủ một bãi rác xe hơi, nói: “Khi nhìn chiếc xe lần đầu tiên tôi nghĩ rằng mình có vấn đề ở mắt. Chỉ tới khi tới gần tôi mới nhận ra rằng đó là một xe hơi. Thật đáng kinh ngạc”.

Minh Long (theo Telegraph)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao