Thứ hai, 9/7/2007, 03:59 GMT+7

Em bé 'may mắn nhất thế giới'

Bé Elizabeth. Ảnh: Dailymail.

Một phụ nữ ở Birmingham, Anh, đã sinh đứa con thứ 7 vào 7 giờ sáng ngày thứ 7, mùng 7 tháng 7 năm 2007.

Cô con gái mới Elizabeth thậm chí còn chào đời tại phòng đẻ số 7 tại bệnh viện Good Hope ở Sutton Coldfield. 

Cha của cô bé, Surge, phát biểu: "Thật là kỳ diệu. Số 7 là số may mắn và con tôi đã gặp số 7 khắp nơi. Thật là một điềm lành - một món quà từ thượng đế".

Mẹ cô bé là Herbethe Elie, 35 tuổi, bắt đầu trở dạ vào lúc 7h30 chiều hôm 6/7. Bé Elizabeth được sinh ra vào 7h57 sáng thứ 7, 7/7. Em bé nặng 3,6 kg và được về cùng mẹ vào ngày hôm sau.

Herbethe nói: "Chúng tôi biết Elizabeth sẽ chào đời vào ngày đặc biệt đó nhưng sinh ra vào giờ đấy và tại chính phòng đấy thì hoàn toàn không ngờ. Serge và tôi đã luôn cảm thấy mình là những ông bố bà mẹ may mắn nhất trên thế giới này, nhưng có đứa con thứ 7 vào ngày đó thì tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng Elizabeth cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và có một tương lai thật tốt đẹp".

M.T. (theo Ananova)

 
Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao