Nhà chống bão
 |
| Ngôi nhà có hình oval trên bãi biển, với các khe rỗng bên dưới để nước ngập thoát qua. |
Huiet Paul hiểu rõ sức mạnh hủy diệt của các cơn bão: Năm 1989, trận cuồng phong Hugo đã thổi bay căn nhà của ông trên đảo Sullivans, bang South Carolina, Mỹ. Ông và con trai đã quyết định xây lại căn nhà này, nhưng theo một cách thức để nó không sụp đổ lần nữa.
"Chúng tôi đã phải thay thế nó bằng một căn nhà mới mà chúng tôi cho rằng sẽ đứng vững ở đó sau vài cơn bão", Paul nói.
Năm 1991, gia đình Paul xây dựng "Mắt bão", một ngôi nhà hình mái vòm elip, cho phép gió thổi xung quanh. Trên lý thuyết, nhờ cấu trúc khí động học mà căn nhà này có thể trụ vững trong một cơn bão mạnh. Cấu trúc elip được chọn "với lý do tương tự như việc một chiếc xe đua không được thiết kế giống với xe tải", Paul nói.
Trông qua thì tưởng tròn, nhưng thực tế căn nhà có hình oval, đường kính lớn chạy song song với bờ biển dài 24 mét, đường kính nhỏ hơn vuông góc với đường bờ biển, dài 17,5 mét. Căn nhà được gia cố bằng hệ thống móng cọc, và các lỗ khoét rỗng dưới chân tường nhà, cho phép nước ngập thoát qua bên dưới mà không gây hư hại.
Tuy vậy, căn nhà chưa hề trải qua một thử nghiệm thực sự nào. "Chúng tôi chưa gặp một cơn bão thật mạnh", Paul nói. "Ba tuần trước chúng tôi đã phải dọn sạch các mảnh ván lợp và mảnh vỡ từ những nhà hàng xóm. Nhưng tôi không thể nói gì về các trận bão với sức gió lên đến hơn 100 km/giờ. Mặc dù vậy, ở đây không hiếm những mối đe dọa này".
Gia đình Paul tin rằng họ đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Nhưng họ cũng không cần thiết phải ở lại khu vực nguy hiểm nếu mọi việc trở nên tồi tệ hơn, "vì khi đó sẽ chẳng có điện và những thứ khác. Mà chúng tôi vẫn thích sống trong một ngôi nhà tiện nghi", Paul nói.
Thuận An (theo ABC)