Tìm thấy các bức họa quái vật của người Italy cổ
![]() |
| Với những đặc điểm kỳ dị, người đánh xe ma quái này tới đưa linh hồn của người chết sang thế giới bên kia. Bóng đen sau lưng "cô" ta giống như bóng đen của thần chết. |
Nghệ thuật hội họa của người Etruscan, một giống người Italy cổ đại, với những hình vẽ ma quỷ kỳ lạ, đang dần lộ diện tại ngôi làng Sarteano, cách thành phố Siena 80 km. Phát hiện được xem là một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất thời kỳ gần đây.
Ẩn trong bức tường bên trái của một ngôi mộ có từ thế kỷ 4 trước Công nguyên, người ta đã tìm thấy những hình họa các quái vật và ma quỷ còn nguyên vẹn khác thường.
“Chúng tôi đã tìm thấy một số cảnh tiệc tùng, những quái vật giống rắn, yêu ma và một cái quách bị vỡ làm nhiều mảnh, có thể là do những kẻ cướp mộ. Chắc chắn sẽ còn nhiều tác phẩm nữa lộ diện khi cuộc khai quật tiếp tục”, nhà khảo cổ Alessandra Minetti cho biết.
Là một trong những giống người bí ẩn nhất châu Âu, người Etruscan đã đưa Italy trở thành nền văn minh phát triển trước cả người La Mã cổ đại. Họ xuất hiện trong lịch sử vào khoảng năm 900 trước Công nguyên và thống trị hầu hết quốc gia này trong khoảng 5 thế kỷ. Tuy nhiên, vào thế kỷ 4 trước Công nguyên, người La Mã đã đánh bại họ và chiếm lấy ngôi vị độc tôn trên vùng đất này. Sau nhiều thế kỷ suy thoái, đến khoảng năm 90 trước Công nguyên, người Etruscan trở thành công dân La Mã. Song, họ đã rút đi mà không để lại sử sách nào ghi nhớ về nền văn hóa của mình. Chỉ có những ngôi mộ trang hoàng cầu kỳ là còn gìn giữ đôi nét mờ nhạt về thế giới của người Etruscan.
“Ngôi mộ mới được khai quật thuộc về một gia đình giàu có. Nó cho thấy Sarteano không chỉ là một làng ngoại ô, mà là một trung tâm chính trị quan trọng”, Minetti cho biết.
Với những màu sắc chói lọi, các bức vẽ trong ngôi mộ đã phản ánh sự thay đổi u ám trong quan niệm về cái chết của người Etruscan. Từ những người lạc quan yêu đời, trong xu thế suy thoái, họ đã hấp thu tư tưởng của người Hy Lạp về một thế giới âm phủ tràn đầy ma quỷ.
“Chân dung với mái tóc đỏ chắc chắn là một dạng bóng ma thần chết. Điều này được xác nhận bởi hình thù màu đen bên cạnh "bà" ta, thường được người Etruscan dùng để mô tả ma quỷ”, nhà khảo cổ học Mario Iozzo, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn ở Florence, cho biết. Cưỡi trên chiếc xe do một quái vật mình sư tử đầu chim đưa đường, bóng ma này dường như đang tới bắt linh hồn người chết sang thế giới bên kia.
Tuy nhiên, các nhà học thuật không rõ chân dung đó là của Charu (thường được mô tả như một người đàn ông có râu với làn da hung đỏ), ma nữ Vanth (thường có cánh) hay là một loại ma chưa hề được biết tới. Họ hy vọng sẽ tìm ra thêm bằng chứng mới khi cuộc khai quật tiếp tục.
Các bức họa khác trong ngôi mộ là những bức họa kỷ niệm, cho thấy nhiều người đang hân hoan trong một bữa tiệc.
Bích Hạnh (theo Discovery)
- Lần tới Trung Quốc sẽ gửi 2 nhà du hành lên quỹ đạo (06/11)
- Voyager chạm tới ranh giới của hệ mặt trời (06/11)
- Người cổ đại cũng dùng tăm (06/11)
- Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên dự kiến đặt ở Ninh Thuận (05/11)
- Nga chế tạo máy bay siêu tốc (05/11)
- Rùa biển có sức chịu đựng phi thường (05/11)
- Chơi cờ có lợi cho tuổi già (05/11)
- Bão làm tách đôi tảng băng lớn nhất thế giới (05/11)
- Milky Way có một hàng xóm mới và gần nhất (05/11)
- Đo kích cỡ cá nhà táng bằng tiếng kêu của chúng (04/11)
- Mẹ trầm cảm con dễ hư (04/11)
- Bản chất của cái đẹp (04/11)
- Diệt khối ung thư bằng đạn nano (04/11)
- Theo lộ trình bí ẩn của thiên nga (04/11)
- Xe hút bụi do Việt Nam sản xuất (04/11)
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress