Thứ bảy, 30/8/2003, 09:49 GMT+7

Tin vắn ngày 30/8

Tìm thấy 10 loài cá mới ở Venezuela * Gấu túi Australia chết vì bệnh thận * Quần thể hà mã lớn nhất thế giới suy thoái 95%.

Một loài cá mới được tìm thấy ở Venezuela.

Một nhóm nghiên cứu đã phát hiện 10 loài cá mới và một loài tôm chưa hề được biết tới tại lưu vực sông Caura ở đông nam Venezuela. Trong số 10 loài cá có cá vun đuôi đỏ, một loài catfish dữ tợn với cái đầu nhọn hoắt và một loài piranha ăn được cả hoa quả lẫn thịt tươi. Phát hiện này ấn tượng đến mức, các nhà khoa học đã lên tiếng kêu gọi Chính phủ Venezuela và những tổ chức bảo tồn khẩn cấp khoanh vùng bảo vệ lưu vực sông Caura ở bang Bolivar - một vùng rừng nhiệt đới nguyên thuỷ với các thuỷ vực, bao phủ 5% diện tích bề mặt của quốc gia nhiều dầu lửa này.

(theo Reuters)

 

Một quần thể gấu túi hiếm hoi ở nam Australia đang chết dần vì một căn bệnh bài tiết bí ẩn, có liên quan tới việc lắng đọng nhôm trong thận của chúng. Những con gấu túi mắc bệnh “trèo xuống gốc cây và uống nước liên tục cho đến chết”, giám đốc Trung tâm Gấu túi Australia, Deborah Tabart, cho biết. “Một con gấu khoẻ mạnh sẽ không bao giờ ngồi trên mặt đất. Chỉ có những con ốm mới không đủ sức để leo cây”. Các nhà khoa học tin rằng lượng nhôm này bắt nguồn từ lá cây bạch đàn - thức ăn chính của gấu túi. Phân tích lá bạch đàn ở khu vực Adelaide Hills, nơi những con vật đang mòn mỏi vì bệnh tật, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy chúng quả thật chứa một lượng lớn nhôm và silicon. Song những phân tích tương tự lại cho thấy hoá chất này không có mặt trên một số loài động vật khác có cùng môi trường sống với gấu túi. Do vậy, người ta vẫn chưa khẳng định được liệu có phải nhôm lắng đọng trong thận gấu túi là nguyên nhân gây bệnh, hay do một ảnh hưởng nào đó chưa được biết đến.

 

Chưa đầy 30 năm trước, hơn 29.000 con hà mã còn vùng vẫy trong các sông và thuỷ vực dưới tán rừng nhiệt đới của Công viên quốc gia Virunga ở Cộng hoà Congo. Nhưng nay, sau một thập kỷ nội chiến, các nhà tự nhiên học quay lại và sửng sốt khám phá ra rằng, chúng chỉ còn lại 1.300 con, nghĩa là đã suy thoái 95%. Nguyên nhân chính của tình trạng này là chúng bị săn trộm để lấy thịt và răng. Đầu năm nay, xác của hàng trăm con hà mã trong công viên được tìm thấy trên sông Rutsuru, hầu hết đã bị đánh thuốc độc. Nạn tàn sát này không phải chỉ có ở Congo. Tại quốc gia láng giềng Burundi, một cuộc điều tra gần đây cũng phát hiện thấy 200 con hà mã (chiếm 2/3 quần thể tự nhiên ở nước này) đã biến mất trong vòng 5 năm qua. Các nhà khoa học cho biết nếu không sớm có những biện pháp can thiệp mạnh, thì loài sinh vật khổng lồ này chẳng mấy chốc sẽ rơi vào dĩ vãng.

(theo Discovery)

B.H.

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Con sóc ngủ chung cùng đàn mèo. (Trần Nguyễn Thư Ái)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao