Sư tử Kenya bị giết chết trong các vụ tấn công trả đũa
 |
| Đầu của một con sư tử Kenya bị các chiến binh Maasai giết chết. |
Các chiến binh Maasai ở Kenya đã hạ gục 10 chúa sơn lâm trong công viên quốc gia Nairobi để trả thù việc chúng tấn công đàn gia súc của họ. Con sư tử thứ 10 bị giết hôm chủ nhật, sau khi ăn thịt 6 con bò, 7 con dê, 7 con cừu và một con lừa.
Số sư tử này bị giết trong vòng 2 tháng trở lại đây, khi chúng theo chân những con ngựa vằn và linh dương ra ngoài công viên để tìm thức ăn, nơi những người Maasai sống và chăn thả gia súc. Các nhà bảo tồn buộc tội những người này đã tàn sát sư tử, thu lượm bờm, đuôi, răng và vuốt của chúng làm chiến lợi phẩm để bán.
Chính phủ Kenya đã gửi một lực lượng quân sự tới theo dõi và bắt các chiến binh Maasai.
 |
| Linh dương trong vườn quốc gia Nairobi. |
"Khi một con sư tử chết, chính phủ dùng đến vũ lực để chống lại chúng tôi, nhưng khi hơn 100 gia súc của chúng tôi bị giết thì không ai đền bù gì cả”, ông Geoffrey Ntampaya, phát ngôn viên của cộng đồng người Maasai ở đây, nói. Dân làng cũng cho biết họ đã chuẩn bị tinh thần để vào tù cũng như sẵn sàng bảo vệ súc vật của họ.
Tuần trước, chính phủ Kenya đã đồng ý bảo vệ những con sư tử còn lại trong một khu vực quây rào đặc biệt, trong khi vẫn cố gắng bảo vệ và bắt lại những con lạc bước ra khỏi công viên.
Việc săn bắn đã bị cấm ở Kenya từ cuối những năm 1970. Khu vực công viên Nairobi ngày nay vốn xưa là đất của người Maasai.
B.H. (theo BBC)