Nhìn từ vệ tinh, trái đất trở thành các tác phẩm hội họa
 |
| Dasht-e Kevir, hay Sa mạc Muối Lớn, là sa mạc lớn nhất ở Iran. |
Một cuộc triển lãm ảnh chân dung trái đất chụp từ vệ tinh đang diễn ra tại Thư viện Quốc hội (Washington, Mỹ). Chúng giống như những họa phẩm thuộc đủ trường phái, như trừu tượng, lập thể, chấm màu…
41 chân dung như vậy đã được lựa ra từ hơn 400.000 bức ảnh, do vệ tinh Landsat 7 chụp từ năm 1999 đến nay, ở độ cao hơn 640 km, trong ba dải sáng xanh dương, xanh lục và đỏ.
 |
| Một phần của rặng núi Sierra Madre, Mexico. |
Trên các bức ảnh đó, những cảnh quan núi non, sa mạc, đảo hay sông băng quen thuộc đã trở thành những vật thể hết sức lộng lẫy. Người xem có thể thấy ở đây một sa mạc trong hình hài khối đá cẩm thạch, một hồ băng hóa thân thành con rồng, một đồng bằng châu thổ biến thành một họa phẩm cổ điển...
 |
| Các dòng sông của Guinea-Bissau (một quốc gia nhỏ ở Tây Phi) đổ vào Đại Tây Dương. |
Triển lãm do Thư viện Quốc hội, NASA và Tổ chức Nghiên cứu Địa chất Mỹ hợp tác tổ chức, nhân kỷ niệm 30 năm ngày phóng vệ tinh Landsat đầu tiên. Được trang bị các sensor hồng ngoại và các sensor nhạy với ánh sáng nhìn thấy, cứ sau 16 ngày, Landsat 7 lại chụp toàn cảnh trái đất. Những bức ảnh của nó đã giúp các nhà khoa học quan trắc hiện tượng ấm lên của trái đất, lập bản đồ các vùng ở xa, tìm kiếm khoáng sản và theo dõi xu hướng phát triển của các vùng nông thôn, đô thị.
B.H. (theo CNN)