Cô sư tử Kenya nhận nuôi con linh dương thứ 5
 |
| Con sư tử cái và một trong những đứa con nuôi của nó. |
Dường như, con sư tử này bỏ qua bản năng săn mồi tự nhiên của mình. Vài tháng nay, nó miệt mài cưu mang hết con linh dương này đến con linh dương khác trong Công viên quốc gia Samburu ở Kenya. Mới đây nhất, người ta lại thấy nó đang dắt díu đứa "con nuôi" thứ năm.
“Hành vi này thật là hiếm có”, Ditte Dahl Lisbjerg, một chuyên gia về hành vi động vật tại chi nhánh của UNESCO ở Nairobi, nhận xét. Ông cho biết: “Chuyện này giống như thể chó chấp nhận mèo hay mèo chịu chơi với chim hoàng yến vậy. Nhưng trong những trường hợp ấy, động vật đã được thuần hóa. Đằng này, con sư tử hoàn toàn hoang dã. Chắc chắn nó đã có vấn đề về mặt tâm thần". Tuy nhiên, ý kiến về "sự rối loạn tâm lý" ở con sư tử đã nhanh chóng bị dẹp bỏ, sau khi người ta chứng kiến nó thản nhiên ăn thịt một trong những đứa con nuôi.
Đợt bảo mẫu gần đây nhất xảy ra vào tuần trước, khi một người lái xe phát hiện ra hai "mẹ con" đang thong thả sóng đôi. Con linh dương nhỏ còn đi chưa vững, dây rốn vẫn còn chưa bung ra khỏi bụng nó. Trước đứa con này, sư tử cái cũng từng bảo vệ cho 4 con linh dương non. Con đầu tiên bị chết dưới móng vuốt của một con sư tử khác hồi tháng 1 năm nay. Con thứ hai, do bị suy dinh dưỡng, nên các nhân viên kiểm lâm đã can thiệp bằng cách tách nó ra khỏi sư tử mẹ.
Tuy nhiên, trong lần thứ 5 này, các kiểm lâm viên quyết định cứ để trò chơi "mẹ con" diễn ra tự nhiên. Hôm thứ tư vừa qua, người ta lại nhìn thấy cặp "mẹ con" kỳ lạ ấy đang say sưa ngủ bên một gốc cây acacia.
B.H. (theo NYTs)