Thứ bảy, 12/10/2002, 10:23 GMT+7

Hươu cao cổ cũng biết nói?

Hươu cao cổ có thể nghe thấy nhau qua khoảng cách khá xa.

Mọi thứ ở hươu cao cổ đều khác thường: khi chạy, chúng như đang lơ lửng trên mặt đất, khi quỳ xuống để uống nước hay ăn lá cây, cái đầu bé nhỏ của chúng thách thức cả quy luật về trọng lực. Nay, các nhà khoa học lại tìm ra một điều bí mật nữa: Dường như hươu cao cổ biết trò chuyện với nhau.

Lần đầu tiên, nhà nghiên cứu Liz von Muggenthaler, Chủ tịch Viện nghiên cứu khả năng giao tiếp của động vật ở Bắc Carolina (Mỹ), đã có được các bằng chứng cho thấy, những con thú rất dịu dàng này không câm lặng như ta vẫn tưởng, mà có thể vẫn thường xuyên thì thầm với đồng loại của mình.

Trong thí nghiệm trên một bãi quây tại vườn thú Riverbanks (Bắc Carolina), người ta đã tách một đàn hươu cao cổ làm đôi, một nửa ở trong bãi quây, và nửa kia được thả ra ngoài. Von Muggenthaler đứng trong bãi, còn cộng sự của bà ở ngoài để theo dõi và thông báo sự di chuyển của chúng qua điện đài. Ngay khi đàn hươu cao cổ bị tách ra, một con cái trưởng thành ở trong bãi quây bắt đầu rướn cao cái cổ của nó. Rất nhanh sau đó, những con hươu cao cổ ở bên ngoài đứng lại, và dỏng tai lên. Dường như chúng đã nghe thấy điều gì đó. Hiện tượng này kéo dài không lâu, nhưng nó đã xảy ra. Khi khuyếch đại âm thanh bằng một phần mềm đặc biệt, các nhà nghiên cứu nhận thấy nó giống như một nốt trầm trong dàn âm thanh nổi.

Muggenthaler giải thích về quá trình phát âm này như sau: “Đầu tiên, không khí trong phổi hươu cao cổ được ép qua một ống khí quản cực dài. Sau đó, nó chạy vào một đoạn ống hẹp hơn (thanh quản) và ở đây, nó tạo ra âm thanh (giống như hiện tượng hút gió)".

Cũng theo Von Muggenthaler, thứ âm thanh này nằm ngoài dải tần số mà con người có thể nghe thấy, gọi là hạ âm, được phát ra trong động tác ngoảnh đầu về phía sau của hươu cao cổ. “Động tác này khiến cho thanh quản được mở ra, và không khí có thể dễ dàng thoát ra ngoài” - Muggenthaler nói - "Nếu có thể nghe được, bạn sẽ thấy nó giống như tiếng không khí vỡ òa ra: PSSH”.

Tuy nhiên, hươu cao cổ nói gì cho nhau vẫn còn là một bí ẩn. Và phải chăng đó là ngôn ngữ riêng của chúng? Hay chỉ là một loại tiếng ồn? Muggenthaler vẫn tiếp tục đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình.

B.H. (theo ABC)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Đôi bạn mèo thân thiết. Cả hai chú nặng tổng cộng 11kg. (Truong My Loan)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao