Thứ hai, 22/7/2002, 10:45 GMT+7

NASA xếp lịch bay cho tàu con thoi để tránh đụng “sao”

NASA sẽ tránh để tàu con thoi gặp gỡ cơn mưa sao băng Leonid.

Một trong số đó là ngôi sao trên bầu trời nhạc Pop - ca sĩ Lance Bass của nhóm 'N Sync. Anh sẽ cùng với tàu không gian Soyuz của Nga lên thăm Trạm Quốc tế ngày 22/10 tới. Ngôi sao còn lại là cơn mưa sao băng Leonid, diễn ra vào ngày 19/11.

Hiện tại, đội tàu con thoi 4 chiếc của NASA đang “mắc cạn” trên mặt đất, do bị những vết nứt trên hệ thống tiếp liệu, và người ta đang tính đến việc sửa chữa chúng. Tuy nhiên, các nhà quản lý vẫn bày tỏ lạc quan rằng đội tàu sẽ lại cất cánh trong năm nay, và có thể hoàn tất cả 3 chuyến bay dự kiến trước khi tháng 12 kết thúc.

Tuy nhiên, kế hoạch này đụng phải hai sự kiện khác cũng sắp diễn ra. Đầu tiên là chuyến bay của Lance Bass - trái tim của ban nhạc ‘N Sync. Cùng với hai phi hành gia Nga, Bass, người sẽ trở thành khách du lịch vũ trụ thứ ba trên thế giới, đang tích cực luyện tập tại thành phố Ngôi sao, ngoại ô Matxcơva. Dự kiến, họ sẽ rời bệ phóng từ căn cứ vũ trụ ở Kazakhstan vào ngày 22/10. Như vậy, tàu con thoi sẽ không thể cập trạm cùng thời điểm có Soyuz.

“Khi một chiếc Soyuz rời khỏi mặt đất, thì tàu con thoi sẽ không bay”, Giám đốc chương trình tàu con thoi, Ron Dittemore, nói. Ông cho biết nguy cơ một chiếc tàu gây hư hại cho chiếc kia là rất lớn trong quá trình nó đến và rời khỏi Trạm.

Điểm thứ hai NASA phải cân nhắc là sự kiện mưa sao băng Leonid, diễn ra hôm 19/11. Theo truyền thống, cơ quan vũ trụ này không hề có ý định cho tàu không gian của họ đụng độ với cơn bão sao băng lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, Dittemore cho biết NASA có thể sẽ đánh giá lại nguy cơ sắp tới và vẫn tiến hành các chuyến bay nếu cơn bão bụi được dự báo là nhỏ.

Trong trường hợp mọi việc đều thuận lợi, chiếc Columbia thuộc đội tàu con thoi (đã nằm yên trên mặt đất từ tháng 6) có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh vào ngày 26/9, mang theo nhà du hành đầu tiên của Israel.

Tuy nhiên cho đến lúc này, những vết nứt trên cả 4 con tàu vẫn còn là bí ẩn. Một đầu mối duy nhất là các đường rạn hầu như có cùng kích cỡ, cả trên chiếc Columbia già cỗi nhất, cho đến Endeavour trẻ nhất. Từ đó có thể suy ra các vết nứt đã hình thành ngay sau khi tàu con thoi được đưa vào sử dụng, nhưng không tiếp tục mở rộng thêm.

B.H. (theo CNN)

 
Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú mèo bên chùm hoa. (Bùi Dịu Hương)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao