Vương quốc thú khổng lồ thời kỳ hậu khủng long
 |
|
Mảnh đất mà chim ăn thịt ngựa. |
Con đà điểu vĩ đại đang kẹp chặt chú lừa khiếp đảm trong cái mỏ khổng lồ của nó. Những con chim đói xé gió lao xuống bầy ngựa, và người Neanderthal đầu hàng trước lũ tê giác có lông... Đó là một cảnh của trái đất thời kỳ hậu khủng long, được xây dựng trong bộ phim giả tưởng hoành tráng 'Dạo chơi cùng các loài thú' của đài BBC.
Bộ phim này là sản phẩm tiếp theo của loạt phim thành công vang dội Dạo chơi cùng khủng long do BBC thực hiện. Nó tái hiện tất cả những động vật kỳ quái nổi lên thống trị trái đất, kể từ sau sự tuyệt chủng của khủng long 65 triệu năm trước đây.
Đằng sau các cảnh quan kỳ vĩ, bộ phim đưa ta ngược thời gian trở về với tổ tiên của loài thú. Những con nhỏ hơn theo thông lệ vẫn bị kẻ mạnh đánh bại và làm thịt. Đây, tổ tiên gần gũi của chúng ta - một con linh trưởng bé nhỏ cô độc Australopithecus, cũng không là ngoại lệ: Nó bị dẫm nát dưới chân con Deinotherium đồ sộ nặng 14 tấn. Người đàn ông Neanderthal chắc nịch bị một con tê giác có lông đang phi nước đại húc xuyên qua...
 |
|
Cuộc sống giả tưởng của sinh vật tiền sử. |
Nhiều nhà phê bình phản ứng gay gắt bộ phim này. Họ cho rằng tác phẩm đã xoá nhòa ranh giới giữa hiện thực và giả tưởng. Nhưng không hẳn thế. Nhà nghiên cứu McNeill Alexander cho hay khoa học có thể làm được những điều mà trước kia là viễn cảnh. Chỉ từ vài chiếc xương và các dấu chân hoá thạch, so sánh với những loài đang tồn tại, người ta có thể rút ra nhiều điều về cuộc sống của các động vật đã biến mất từ lâu. Kích cỡ xương và cấu trúc khớp nối sẽ tiết lộ phương thức di chuyển của chúng. Độ mòn của răng và thậm chí phân hoá thạch đã viết lại "thực đơn" thời cổ đại. Các nhân tố khác, chẳng hạn thời kỳ mang thai và tuổi thọ cũng được tìm ra từ những yếu tố này.
Thời gian qua đi, giải phân cách giữa thực tế và giả tưởng sẽ rõ ràng hơn, ít nhất là với những khán giả của truyền hình kỹ thuật số. Kỷ nguyên tiền sử từng bị quên lãng này sẽ tiếp tục cạnh tranh với niềm đam mê khủng long của con người.
B.H. (theo Nature)