Angola nhận số voi đầu tiên đến bằng đường không
 |
|
Quần thể voi ở Angola đã suy giảm nghiêm trọng vì nội chiến. |
Chiếc máy bay chở đầy voi - chuyến hàng đặc biệt đầu tiên được gửi tặng từ Botswana - đã đáp xuống Công viên quốc gia Quicama trên bờ biển Angola hôm qua (4/9), bắt đầu chiến dịch tái định cư cuộc sống hoang dã trên quốc gia từng bị giày nát vì chiến tranh này.
Trong 8 con voi di chuyển đợt một, có 4 con đực và 4 con cái, thuộc hai gia đình. Chúng là một phần trong số 300 con voi - quà tặng từ quốc gia láng giềng Botswana. Theo Kissama, tổ chức tư nhân được uỷ thác để phục hồi Công viên quốc gia của Angola, một toán voi khác cùng với hai chuyến máy bay chở linh dương sẽ đến đây trong vài ngày tới.
Số động vật trên được các khu bảo tồn ở Nam Phi và Botswana, nơi quần thể động vật đã vượt quá ngưỡng cân bằng sinh thái, tặng cho Angola. Quốc gia này đã phải gánh chịu cuộc nội chiến dai dẳng kể từ khi giành được độc lập từ người Bồ Đào Nha năm 1975.
B.H. (theo Reuters)