Nga đưa tàu hàng tới Trạm Quốc tế
![]() |
| Phi hành đoàn 2 đang trở về trái đất. |
Hôm qua (21/8), tàu không gian Progress M-45 đã cất cánh từ trung tâm vũ trụ Baikonur, thuộc nước cộng hoà Kazakhstan, mang theo nhiên liệu và đồ tiếp tế tới Trạm Không gian Quốc tế. Progress phóng lên từ đỉnh của một tên lửa Soyuz và bay thành công vào quỹ đạo dự kiến.
Theo kế hoạch, tàu hàng sẽ nối với trạm vào 16h59’ ngày mai 22/8 (giờ Hà Nội). Tàu mang theo 2.750 tấn hàng hoá, trong đó có 640 kg nhiên liệu, nước, ôxy, trang thiết bị và các phụ tùng khác.
Ngoài việc phân phối hàng, Progress còn gửi lên trạm 8.000 lời chúc mừng từ các gia đình Nhật Bản. Những lời chúc mừng này được chọn ra từ một cuộc thi do Công ty Encounter 2001 có trụ sở tại Texas tài trợ. Công ty này đang xây dựng một tàu không gian không người lái, dự định gửi lên đó các mẫu ADN và thông điệp từ 4,5 triệu người trên trái đất, sau đó phóng nó ra ngoài hệ mặt trời.
Bước đệm lên sao Hoả
Phi hành đoàn hiện thời trên Trạm Quốc tế, gồm chỉ huy trưởng người Mỹ Frank Culbertson, hai nhà du hành Nga Vladimir Dezhurov và Mikhail Tyurin, sẽ sống trên trạm trong 4 tháng tới. Họ đang chờ đón hàng tiếp tế từ một tàu của Nga vào tháng 9 và một tàu cứu hộ mới cũng của Nga vào tháng 10.
Lúc này, những người tiền nhiệm của họ - phi hành đoàn 2 gồm chỉ huy trưởng người Nga Yury Usachev, hai đồng nghiệp người Mỹ là Susan Helms và Jim Voss - đang trên đường trở về trái đất trên tàu con thoi Discovery. Nếu thời tiết thuận lợi, tàu sẽ đáp xuống Trung tâm Vũ trụ Kennedy vào 11h46' thứ năm (giờ Hà Nội).
Khi trở về, phi hành đoàn sẽ được kiểm tra sức khoẻ trong nhiều tháng để đánh giá ảnh hưởng của tình trạng không trọng lượng lên xương và cơ. Nếu một ngày nào đó các nhà du hành có thể lên sao Hoả, chuyến bay sẽ kéo dài vài năm chứ không chỉ là vài tháng, vì thế, họ không thể đến hành tinh Đỏ với một thể trạng quá yếu.
Đối với nhóm của Yury Usachev, trở về trái đất, ngoài việc cảm thấy mình trở nên nặng hơn, họ cũng sẽ trở lại với thói quen ngắm mặt trời mọc và lặn một lần mỗi ngày. Trên quỹ đạo, với tốc độ quay quanh địa cầu 8 km/giây, cứ sau 45 phút họ lại được thưởng thức bình minh và hoàng hôn.
B.H. (theo CNN)
- Ăn thịt người chết để bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng! (21/08)
- Bắt được gấu chó quý tại Khánh Hòa (21/08)
- Xây dựng khu bảo tồn cho loài vượn đen ở Mù Căng Chải (21/08)
- Discovery đang trên đường trở về (21/08)
- LHQ kêu gọi chỉ bảo vệ các cánh rừng trọng điểm (21/08)
- Thám hiểm sao Hoả bằng quả cầu khổng lồ (21/08)
- Tục 'gái theo chồng' dẫn tới sự khác biệt về gene đàn ông (21/08)
- Tổng thống Libya mời Giáo sư Antinori sang làm việc (21/08)
- "Phao cứu sinh" của rùa luýt (20/08)
- Thử nghiệm cứu trợ tai nạn bằng mô hình tàu thuỷ cực lớn (20/08)
- Nhân bản sinh sản và nhân bản điều trị (20/08)
- Hệ thống làm giảm độ ẩm cho máy bay (20/08)
- Anh lập Trung tâm nghiên cứu thảm họa do thiên thạch (20/08)
- Than tổ ong mới - nhóm từ trên xuống bằng một chiếc đóm (20/08)
- "Siêu cá" cho các nước nghèo (20/08)




























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo