Thứ ba, 21/8/2001, 02:06 GMT+7

Discovery đang trên đường trở về

Frank Culbertson (phải) và Mikhail Tyurin chào các đồng nghiệp.

21h52' ngày 20/8 (giờ Hà Nội), tàu con thoi Discovery từ từ tách khỏi Trạm Không gian Quốc tế (ISS), đưa theo 3 cư dân đã sống hơn 5 tháng trên trạm về trái đất. Theo dự tính, phi đoàn sẽ đáp xuống Trung tâm Vũ trụ Kenedy ngày mai.

"Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian tới", tân chỉ huy của ISS, Frank Culbertson, nói với các đồng nghiệp thuộc phi đoàn 2 khi chia tay.

Nữ du hành gia Susan Helm cho biết, chị cảm thấy rất lưu luyến khi rời nơi đây, vì sau hơn 5 tháng trên quỹ đạo, chị cảm nhận ở Trạm Quốc tế một không khí ấm cúng như nhà mình vậy.

Trong thời gian 8 ngày Discovery gắn với ISS, các phi hành gia - tổng cộng 10 người, đã lắp đặt gần 3,2 tấn dụng cụ thí nghiệm vào trạm. Trước khi sứ mệnh kết thúc, Discovery đã hoàn thành việc tháo dỡ hàng mới từ module Leonardo và chất trở lại vào khoang khoảng 1,7 tấn rác, gồm các container thực phẩm rỗng, quần áo bẩn, bao bì và các thiết bị không dùng để đem về trái đất.

Trạm Không gian Quốc tế trị giá 95 tỷ USD, do hai thành viên chính là Nga và Mỹ luân phiên nhau chỉ huy. Các cơ quan Vũ trụ của châu Âu, Nhật Bản và Canada cũng tham gia đầu tư trạm.

Minh Hy (theo Reuters, CNN)

Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.