Thứ bảy, 18/8/2001, 04:26 GMT+7

Vũ trụ cũng có bản giao hưởng bình minh như trái đất

Minh hoạ về các vệ tinh.

Trong vũ trụ chân không, chúng ta không nghe được gì cả. Tuy nhiên, vào buổi sáng, ở đó vẫn có các bản hợp xướng tương tự như tiếng chim hót trên mặt đất. Chỉ khác là, nhạc điệu không phải do chim hót, mà do sóng từ phát ra bởi các hạt điện tử.

Sau khi phân tích các tín hiệu do 4 vệ tinh nghiên cứu quyển từ của châu Âu cung cấp, Graig Kletzing, Đại học Iowa (Mỹ) nhận thấy, các sóng từ có nhịp điệu như tiếng chim thường xuất hiện ở những vùng trên trái đất đang đón bình minh, nhưng ông không giải thích được tại sao lại như vậy.

Theo các nhà khoa học, bản hợp xướng ban mai này là kết quả của những sóng từ, phát ra bởi các hạt điện tử ở rìa ngoài vành đai quyển từ. (Quyển từ bao bọc và bảo vệ trái đất trước những dòng hạt mang điện tích từ gió mặt trời thổi tới).

Trước đó, rất hiếm khi người ta "nghe" được những tín hiệu này. Nhưng sau khi kết hợp 4 vệ tinh bay ở những khoảng cách gần nhau (nhỏ hơn 200 km), các nhà khoa học đã "săn" được các sóng rất rõ rệt, đồng thời cũng xác định được nguồn phát ra chúng.

4 vệ tinh nghiên cứu quyển từ của châu Âu có tên là Samba, Salsa, Rumba và Tango. Chúng được phóng đi hồi năm ngoái và từ tháng hai năm nay, chúng đã cung cấp khá nhiều số liệu chi tiết về quyển từ.

Minh Hy (theo CNN)