Thứ năm, 14/6/2001, 03:07 GMT+7

Cứu lấy mảnh rừng cổ nhất miền Trung!

Gốc cây đường kính tới 1 m ở Tuần Lễ.

Hơn 200 cây bần và đước cổ thụ với đường kính gốc tới 1m, tán xoè rộng, là tất cả những gì còn sót lại của Tuần Lễ, một khu rừng ngập mặn đẹp bậc nhất ở Khánh Hoà, và có thể là khu rừng cổ nhất còn lại của nước ta...

Trước kia, khu rừng rộng trên 10 ha, nhưng nay, nó chỉ còn là một vạt rừng chưa tới 2 ha, đang trong tình trạng có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Rừng thuộc địa bàn xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà. Đến nay, chưa có một khảo sát nào xác định có bao nhiêu chủng loại cây tại đây. Nhưng trên chiều dài 2 km, rừng ngập mặn Tuần Lễ ước chỉ còn hơn 200 cây bần và đước cổ thụ.

Trước mắt, rừng đang bị phân lô bởi 27 hộ dân đã xây nhà sinh sống. Những bờ đất bao quanh bên ngoài khiến nước biển và dòng thuỷ triều gần như không còn khả năng lưu thông với rừng. Tuần Lễ đang bị ngọt hoá. Một số cây đang chết đứng...

Theo đánh giá của Sở KHCN&MT Khánh Hoà, rừng ngập mặn Tuần Lễ là rừng hiếm ở miền Trung và may mắn còn sót lại trước cơn sốt nuôi tôm ở tỉnh (hiện cả tỉnh còn chưa đầy 100 ha rừng nhưng lại không tập trung). Một cuộc khảo sát cho thấy việc địa phương phân lô nuôi tôm tại những khu đất rừng có cây con mới nảy mầm sẽ khiến viễn cảnh rừng Tuần Lễ biến mất. Mặc dù huyện Vạn Ninh đã đầu tư 15 triệu đồng để trồng thêm rừng, hay như Sở KHCN&MT Khánh Hoà trồng thêm 200 cây bần, nhưng các biện pháp này vẫn chưa đủ để cứu rừng.

Để rừng ngập mặn Tuần Lễ còn sống và phát triển, cần có những biện pháp mạnh hơn: Trước hết là giới hạn nuôi tôm (hiện đã và đang tiến hành với 151 ha) để có khu vực an toàn cho rừng, giải toả khu bờ kè chắn ngang để thủy triều có thể xâm nhập vào bên trong, di dời các hộ dân đang xây nhà trong rừng ngập mặn để rừng được yên tĩnh, tiếp tục gây trồng lại rừng…

Hy vọng rằng rừng ngập mặn Tuần Lễ sẽ không chịu chung số phận của bao cánh rừng ngập mặn khác, bị xoá sổ một cách dễ dàng.

(Theo Tuổi Trẻ, 14/6)


Lien he quang cao