Người mù nhìn lại mặt trời
 |
|
"Cảm nhận vũ trụ" sẽ đưa người mù tới những chân trời xa hơn. |
Các nhà khoa học Mỹ vừa giới thiệu bộ sách tranh “Cảm nhận vũ trụ”, giúp người mù “nhìn thấy” cả bầu trời. Hình ảnh trong sách được phủ một lớp đệm bằng chất liệu đặc biệt nhạy cảm khiến người mù cảm nhận được màu sắc, chiều sâu không gian và cả âm thanh của chúng.
Người bị mù lâu năm sẽ lãng quên những hồi ức về ánh sáng, bởi họ luôn sống trong một màn đen dày. Họ chỉ có thể “nhớ” về ánh sáng bằng trí tưởng tượng. Đây là một việc rất khó khăn. “Họ thường mơ ước về vẻ đẹp thần bí của bầu trời, của các vì sao và các hành tinh. Giờ đây, ước mơ ấy đã thành hiện thực”, Noreen Grice, Đại học DePaul- Chicago nói trong buổi giới thiệu cuốn sách tranh tại Hiệp hội các nhà du hành Mỹ, hôm 11/6.
Cuốn sách dày, gồm các hình ảnh nổi về bầu trời và các thiên thể. Những lớp đệm làm bằng chất liệu đặc biệt nhạy cảm phủ lên hình ảnh khiến người mù có thể “cảm nhận” được màu sắc, chiều sâu không gian và thậm chí cả âm thanh của chúng. Bên cạnh các hình ảnh là những chú giải viết bằng hệ thống chữ nổi dành riêng cho người mù (hệ chữ Braille).
“Có thể tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, nhưng cuốn sách đã đưa lại cho tôi những cảm nhận rất thực về một mặt trời đã tắt…”, Bettina Heilcamp, nạn nhân của một vụ cháy cách đây 20 năm, nói.
Trong sách, các hình ảnh đẹp nhất được lấy từ kính thiên văn Hubble. Sau đó chúng được mô hình hoá theo cơ chế tưởng tượng của người mù để họ có thể cảm nhận tốt nhất. Các sinh viên của Đại học dành cho người tàn tật Colorado đã giúp đỡ các nhà thiết kế trong việc biên tập cuốn sách tranh này.
Minh Hi (theo Bild der Wissenschaft, 13/6)