Yên Bái: Phát hiện thú quý ở rừng Chè Tào
Trong đợt khảo sát mới nhất, các chuyên gia bảo tồn thiên nhiên, thuộc tổ chức Birdlife tại Việt Nam, đã ghi nhận sự tồn tại của quần thể loài niệc cổ hung Aceros nipalensis. Đây là loài hiếm nhất ở nước ta, hiện chỉ còn được biết ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát, tỉnh Nghệ An.
Do ở vị trí xa xôi hiểm trở, rừng Chè Tào ở huyện Mù Căng Chải, Yên Bái hầu như chưa bị tàn phá, trở thành địa bàn sinh sống của các quần thể chim thú quý hiếm, những loài mà hầu hết đã bị tuyệt chủng ở các vùng khác của Việt Nam.
Cũng tại đây, các nhà khoa học vừa phát hiện được loài linh trưởng hiếm là voọc xám Semnopithecus phayrei. Trong bầy voọc này có cả con non có lông màu vàng. Ngoài ra, Chè Tào còn có thể là nơi sinh sống của quần thể vượn đen tuyền Nomascus concolor lớn nhất còn lại ở Việt Nam (khoảng hơn 100 cá thể), đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu. Loài vượn này trước đây sống ở vùng tây bắc nước ta giữa sông Đà và sông Hồng, nhưng đã từng bị coi là tuyệt chủng.
Hiện nay, các cấp chính quyền huyện Mù Căng Chải bắt đầu được hỗ trợ để xây dựng một chương trình hoạt động bảo tồn, bao gồm việc thành lập những hội đồng bảo vệ rừng với thành viên tham gia từ các cộng đồng địa phương và khuyến khích các hộ gia đình ký cam kết không bắt vượn. Người dân cũng thừa nhận rằng cuộc sống của họ không phụ thuộc vào loài vượn hay niệc (trên thực tế nhiều loài khác có thịt còn ngon hơn nhiều!) và các loài này cũng không được sử dụng làm thuốc. Từ đợt tuyên truyền gần đây, người dân đã nhận ra vai trò quan trọng của cả hai loài đối với chất lượng của rừng. Thông qua việc phát tán quả, chúng góp phần làm tái sinh cây non. Do đó, việc cộng đồng dân địa phương làm đúng cam kết bảo vệ môi trường và các loài quý hiếm, sẽ làm cho quê hương của họ trở nên một trong những nơi đặc sắc nhất ở Việt Nam.
(Theo Lao Động, 2/6)
- Tử thi biến thành cát bụi chỉ trong vài tuần (02/06)
- Hãy ăn đường thoải mái, đừng sợ béo! (01/06)
- Cẩn thận - đồ nhựa có thể gây ung thư! (01/06)
- Máy chế biến vỏ bọc xúc xích, lạp xường made in Việt Nam (01/06)
- Đời cha lái ẩu, đời con... đụng xe (01/06)
- Tiểu hành tinh “khiêu vũ” trong không gian (01/06)
- Khoai tây “nhả” tơ (01/06)
- Sahara - thiên đường của khủng long (01/06)
- Bắc cực: Thực vật… đuổi băng (01/06)
- Thay nước hồ Tây - dự án chưa ngã ngũ (31/05)
- Động vật nhân bản vô tính: Sinh ra để mà chết yểu (31/05)
- Dưới tán cây chò chỉ, Tổng thống Bush nói chuyện môi trường (31/05)
- Đất đá trên sao Hỏa - nguồn vi sinh vật đe dọa trái đất? (31/05)
- Trung Quốc cho ra đời một đàn gia súc “công nghệ cao” (31/05)
- Chân dung trái đất nhìn từ vũ trụ: Đầy khói! (31/05)
























E-mail
Bản In







Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress