Thứ tư, 16/5/2001, 02:56 GMT+7

Mỹ: "Cướp" trứng để kiểm soát dân số ngỗng trời

Ông Delkettie đang thu nhặt trứng ngỗng.

Cụ ông Buck Delkettie, 80 tuổi, cúi xuống và cẩn thận nhón lấy 5 quả trứng trắng hãy còn ấm khỏi một chiếc tổ, được lót bằng những chiếc lông ngỗng màu xám. “Xin lỗi nhé, bà mẹ”, ông già lẩm bẩm khi con ngỗng Canada rít lên và vỗ cánh phần phật. “Cô ấy nổi giận rồi. Mình đang ăn cắp con của cô ấy”.

Delkettie nằm trong số 25 người đã bỏ cả kỳ nghỉ cuối tuần để đi thu nhặt trứng ngỗng trong một chương trình nhằm cắt giảm dân số của loài ngỗng trời ở thành phố Anchorage, bang Alaska, xuống còn 2.000 con vào cuối năm nay.

Vào giữa thập kỷ 90, ở Anchorage có hơn 5.000 ngỗng Canada, một quần thể mà cứ sau mỗi 5 năm lại tăng gấp đôi. Năm 1995, tại căn cứ không quân Elmendorf, một số ngỗng đã bị mắc kẹt trong động cơ của một chiếc máy bay, khiến nó đâm sầm xuống đất. 24 người tử nạn. Sau vụ này, chính quyền Anchorage buộc phải tìm cách đối phó với tình trạng bùng nổ dân số của ngỗng.

Alaska không phải là bang duy nhất gặp phải nạn ngỗng. Ở bang Illinois, những người nông dân đã chán ngấy ngỗng trời và vịt trời. Chúng phá huỷ tới 80% vụ ngô của họ và họ đã phải nhờ đến thuốc độc, súng để đối phó với chúng.

Nông dân Alfalf ở hạt Bucks, bang Pennsylvania, cũng đang vận động chính phủ liên bang cho phép họ được tiêu diệt ngỗng trời với số lượng nhiều hơn. Hiệp hội National Audubon dự đoán dân số của loài này đã tăng từ 500 con tới hơn 60.000 con trong vòng 30 năm qua.

Bắt đầu từ con số vài trăm

Vào thập kỷ 70, cả Anchorage chỉ có vài trăm con ngỗng trời, ít đến nỗi vào thập kỷ 80 một số người cho rằng thật là hay nếu đưa khoảng 100 con vào một chiếc hồ tại Fort Richardson. Quanh hồ, người ta xây nhà cửa và trồng những thảm cỏ xanh tốt, rủ xuống tận mặt nước. Nơi đây trở thành thiên đường của ngỗng trời.

Chẳng mấy chốc chúng đã sinh sôi nảy nở đông đúc. Khi quần thể này tăng lên, chính quyền thành phố bắt đầu bận tâm đến sự an toàn cho 4 sân bay trong vùng. Họ phải chi khoảng 400.000 USD mỗi năm để thành lập “vùng phi ngỗng”, sử dụng các biện pháp như súng hơi, huy động cáo, di dời ngỗng non, thậm chí bắn một số con. Năm ngoái, khoảng 4.000 con ngỗng đã bị tống cổ khỏi sân bay quốc tế Ted Stevens. Những người tình nguyện đã thu nhặt trứng bỏ đi hoặc gửi cho người bản địa làm thức ăn.

“Bây giờ chúng tôi đã trở thành người đi nhặt trứng”, Delkettie nói, tay bỏ thêm 3 quả nữa vào chiếc giỏ đã có sẵn 22 quả của ông.

B.H. (theo CNN, 16/5)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú mèo bên chùm hoa. (Bùi Dịu Hương)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao