Nga gửi tàu cứu hộ hải cẩu tới biển Trắng
 |
|
Hải cẩu non không tự mình xoay xở được. |
Một chiếc tàu hàng tải trọng 20.000 tấn đang mở hết tốc lực tới vùng biển Trắng (Bạch Hải) xa xôi phía tây nước Nga, nhằm cố gắng cứu hộ một số trong hàng trăm nghìn hải cẩu con đang kiệt sức vì đói trên các tảng băng trôi.
Phát ngôn viên của nhóm cứu hộ cho hay con tàu này sẽ chuyển những con vật tội nghiệp tới biển Barents, nơi có nguồn thức ăn dồi dào hơn.
Gần 200.000 hải cẩu non đã bị kẹt trên các tảng băng trôi tại biển Trắng. Bộ trưởng các vấn đề khẩn cấp Nga cho biết “hải cẩu trưởng thành có thể tự mình thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Nhưng hải cẩu con thì cần được giúp đỡ”.
Người ta không rõ chiếc tàu này sẽ chở được bao nhiêu hải cẩu hoặc sẽ thực hiện được bao nhiêu chuyến "khứ hồi" như thế.
 |
|
Hải cẩu trở về Barents để tìm kiếm thức ăn. |
Như mọi năm, hải cẩu từ phía bắc bơi về phía nam tới Bạch Hải để sinh sản. Sau đó, trên các tảng băng, chúng lại trôi dạt ngược lên phía bắc, trở về vùng biển Barrents nơi có nguồn thức ăn phong phú. Nhưng năm nay, những trận gió đông bắc hoạt động rất mạnh trên vùng Bạch Hải đã ngăn cản việc trở về Barrents của chúng.
B.H. (theo BBC, 11/5)