Thứ tư, 11/4/2001, 09:25 GMT+7

Công bố bản đồ thành phố bị chìm Alexandria

Nhà cửa hiện đại xây đè trên nền của Alexandria năm xưa.

Hôm qua (10/4), nhà khảo cổ học đại dương người Pháp, Franck Goddio, đã công bố tấm bản đồ đầu tiên và chi tiết về di tích Alexandria, thành phố cổ Ai Cập hơn 1.000 năm nằm dưới biển.

Goddio cũng là người đầu tiên phát hiện ra thành phố huyền thoại này vào năm 1996. Kể từ đó, các nhà thám hiểm đã nhiều lần tới đây khám phá và thiết kế bản đồ Alexandria. Đó là một thành phố cổ với nhiều lâu đài và đền thờ, tuy rằng ngày nay tất cả chỉ còn là di tích.

Ông Goddio cho biết người ta đã tìm thấy nhiều cổ vật kỳ diệu ở Alexandria. Trong đó, có một bức tượng bán thân, rất có thể chính là tượng của Caesarion, con trai danh tướng Julius Cesar và Nữ hoàng Cleopatre. Lặn sâu hơn xuống đáy biển đen thẫm, các nhà thám hiểm tiếp tục tìm thấy nhiều cổ vật - những bức tượng nhân sư bí hiểm. Franck Goddio khẳng định họ sẽ tiếp tục thăm dò và chắc chắn là sẽ còn phát hiện được nhiều thứ quý giá khác. Ông cho biết: “Ngay sau khi tiến hành lần khảo sát đầu tiên bằng kỹ thuật điện tử, chúng tôi đã nhận thấy địa hình của thành cổ Alexandria hoàn toàn khác với những giả định từ trước đến nay của chúng ta”.

Là một nhà khảo cổ học đại dương nổi tiếng, Franck Goddio từng tìm được 14 con tàu nằm dưới biển đã bao năm. Trong đó, có những tàu, thuyền mang giá trị lịch sử vô cùng to lớn, chẳng hạn Phương Đông của Hoàng đế Napoleon Bonaparte, hay chiếc thuyền buồm San Diego do Tây Ban Nha sản xuất.

Alexandria - thành phố “ngầm”

Được Alexandre Đại đế sáng lập năm 332 trước CN, Alexandria là một thành phố xinh đẹp, nằm trên bờ Địa Trung Hải, cực tây sông Nile. Trong quá khứ, Alexandria là cảng chính, trung tâm thương mại, đầu mối giao thông vận tải quan trọng của Ai Cập. Đây cũng là nơi có thư viện đầu tiên của loài người, lưu trữ đầy đủ những sách vở của các dân tộc Hy Lạp và La Mã. Thành phố hướng ra biển, ở đó sừng sững ngọn hải đăng Pharos, một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại.

Tiếc thay, ngày nay, thành phố chỉ còn là di tích. Thư viện bị đốt phá sạch. Phần lớn lãnh thổ Alexandria chìm xuống biển, phần còn lại bị nhà cửa hiện đại xây đè lên. Trung tâm văn minh của Ai Cập khi xưa đã trở thành một "thành phố dưới nước". 

Đoan Trang

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao