Thứ năm, 5/4/2001, 02:45 GMT+7

Hươu sừng tấm trở về “cố hương”

Hươu sừng tấm đánh bạo rời khỏi bãi nuôi.

Lần đầu tiên sau gần hai thế kỷ, người ta lại thấy hươu sừng tấm đi lang thang trong dãy núi Great Smoky (Mỹ). 25 con hươu tại bãi nhốt rộng 1,2 ha trong Công viên Quốc gia có dãy núi này đã được trả về cuộc sống hoang dã hôm thứ hai.

Hai tháng trước đây, từ một khu bảo tồn ở vùng giáp ranh giữa bang Tennessee và Kentucky, chúng được đưa đến bãi nhốt này để thích nghi với khí hậu trong vùng.

“Chúng rất dè dặt khi ra ngoài”, Kim Delozier, nhà sinh vật học tự nhiên của công viên, cho biết. Chúng ra khỏi bãi nhốt chỉ khoảng một giờ, sau đó giật mình và chạy ngược trở lại trại nuôi vì sợ một điều gì đó. Hôm thứ ba, một vài con trong số chúng đã mạnh dạn bỏ đi và tìm đường tới kiếm ăn trên các bãi cỏ non. 9 con hươu đã có mang và chúng sẽ sinh vào tháng 6 tới.

Hươu sừng tấm từng bị săn đuổi cho đến tuyệt chủng tại vùng Smoky vào đầu thế kỷ 18. Loài vật quý hiếm này hiện này đang được khôi phục trong một công viên rộng hơn 2.000 km2, nằm trên đường biên giới giữa bang Tennessee và phía bắc bang Carolina. Dự án bảo tồn hươu sừng tấm kéo dài 5 năm, trị giá 1 triệu USD và hoàn toàn do tư nhân tài trợ. Người ta đang lập kế hoạch đưa 25 con hươu sừng tấm tới công viên này trong năm tới và 25 con vào năm sau nữa.

B.H. (theo AP, 5/4)