Thứ ba, 3/4/2001, 01:01 GMT+7

Công nghệ quản xác để hồi sinh trong tương lai

Có thể 30 năm sau, hoặc nhanh hơn nữa (mà không cần tới 500 năm như dự đoán trước đây), khi con người đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật cải tử hoàn đồng, những xác ướp được bảo vệ một cách hoàn hảo nhất và ít bị thương tổn mô nhất sẽ được đánh thức dậy và trở lại cuộc sống đã từng bị gián đoạn trước đây.

Lời tuyên bố trên của các chuyên gia y học Mỹ đã làm bùng nổ trào lưu ướp xác để chờ ngày phục sinh tại quốc gia này. Hiện nay, Mỹ là nước dẫn đầu thế giới về kỹ thuật đông lạnh tử thi. Chỉ cần bỏ ra 28.000 USD là xác chết có thể được bảo quản vô thời hạn, phục vụ cho mục đích hồi sinh (nếu có thể) sau này của họ.

Quá trình ướp xác được thực hiện qua 5 công đoạn sau:

1. Ngay sau khi có xác nhận pháp y về một người nào đó đã trút hơi thở cuối cùng, các bác sĩ sẽ tiêm vào mạch máu chất herapin nhằm chống lại việc đông máu trong cơ thể. Và sau đó quàn tử thi vào hòm đá để chuyển tới Trung tâm đông lạnh Clinton Township.

2. Tại đây, các chuyên gia sẽ thực hiện thay chất lỏng trong cơ thể tử thi. Quá trình này bao gồm một công đoạn đặc biệt nhằm đưa máu ra ngoài cơ thể và thay vào đó chất lỏng glyxerin cùng các hoá chất đặc biệt khác. Kỹ thuật này nhằm tránh cho các chất lỏng chứa nước bị đóng băng, tạo thành tinh thể rắn cứng dẫn tới việc làm tổn thương tế bào và các cơ quan nội tạng khác.

3. Tiếp theo, tử thi được đặt trong túi ngủ, cho vào hòm gỗ. Bên ngoài được cách nhiệt bởi các lớp vải thuỷ tinh. Sau một tuần, người ta chất băng khô xung quanh sao cho nhiệt độ tử thi dần dần được hạ xuống tới - 40 độ Fahrenheit.

4. Sau đó, tử thi được lấy ra khỏi hòm gỗ và cho vào hòm sắt chứa nitơ lỏng. Ở trạng thái này, tử thi ngày một chìm sâu vào nitơ lỏng cho tới khi chất lỏng này phủ kín hoàn toàn cơ thể. Khi đó, xác ướp đã có nhiệt độ -320 độ Fahrenheit và quá trình đông lạnh kết thúc.

5. Để bảo quản lâu dài xác ướp lạnh, tử thi nằm trong túi ngủ được đặt vào hòm thuỷ tinh có chứa hạt cách nhiệt perlite.

Người thân có thể tới thăm người nhà đang "ngủ đông" tại cơ sở bảo quản. Tuy không nhìn được rõ ràng dung mạo của tử thi, nhưng họ cũng có thể thấy được hình thể lờ mờ của người đã khuất đang ngủ sâu sau lớp bảo vệ.

(Theo Lao Động, 3/4)