Thứ tư, 11/6/2008, 11:48 GMT+7

'Italy giống như chiếc Ferrari cạn xăng'

Arrigo Sacchi, chiến lược gia hàng đầu ở xứ mỳ ống và chính là thày cũ của HLV đương nhiệm tuyển Italy, buông một câu như vậy khi nhận xét về thảm bại dưới tay Hà Lan hôm 9/6.
>Bronckhorst cao điểm nhất trận đại thắng Italy / Italy 'lập kỷ lục ngược' mới tại Euro 2008

Trận thua trắng 0-3 ấy không chỉ là thất bại nặng nề thứ nhì trong lịch sử các lần tuyển Italy tham dự Euro hay World Cup, mà còn là kết quả tồi nhất của họ trong 25 năm gần đây (lần gần nhất thua 0-3 là trận tiếp Thụy Điển ở vòng loại Euro 1984).

Đã 25 năm nay, Italy chưa khi nào chịu thất bại nặng nề như khi thua Hà Lan. Ảnh: Reuters.
Đã 25 năm nay, Italy chưa khi nào chịu thất bại nặng nề như khi thua Hà Lan. Ảnh: Reuters.

Trên sân Stade de Suisse, không ai nhận thấy hình bóng một "Binh đoàn thiên thanh" bách chiến bách thắng và đăng quang đầy thuyết phục ở World Cup 2006, một đội bóng từng được xem như là hình mẫu của ý chí kiên cường, bản lĩnh thi đấu và có tinh thần kỷ luật cao nhất. Thay vào đó là một tuyển Italy ít bản sắc nhất: phòng ngự yếu kém, hay mắc sai lầm, tấn công hời hợt, kém hiệu quả, những điểm mạnh về tinh thần cũng không còn.

Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Donadoni cũng mắc những sai lầm căn bản khi xếp Ambrossini của Milan, đã 31 tuổi, đá chính thay vì De Rossi - tiền vệ người Italy có phong độ cao nhất Serie A mùa vừa qua và được xem là giải pháp lý tưởng để che chắn cho hàng thủ, hỗ trợ Pirlo trong khâu phát động tấn công, đồng thời thường xuyên đem lại đột biến nhờ sở trường sút xa. Ông cũng cho thấy sự thụ động trong khâu điều chỉnh nhân sự khi chờ đến giữa hiệp hai, quá muộn, mới đưa Grosso, Del Piero và Cassano vào thay các cầu thủ mờ nhạt như Materazzi, Di Natale hay Camonaresi.

Màn trình diễn bạc nhược ấy không khỏi làm Arrgio Sacchi - cựu HLV tuyển Italy đồng thời là nhà cầm quân từng giúp Milan thống trị Serie A và châu Âu giai đoạn 1987-1991 - thấy xấu hổ. "Nhìn cách họ thi đấu hôm qua, tuyển Italy giống như một chiếc Ferrari bị hết xăng. Tôi không thấy bất kỳ biểu hiện nào của sự tự tin và niềm vui được chơi bóng trong tập thể ấy", ông nhận xét trên kênh truyền hình Sky Italia.

Rồi nhà chiến lược này đưa ra một lý do để giải thích cho màn trình diễn kém cỏi của đội bóng dưới quyền Donadoni, người từng là học trò xuất sắc của ông ở Milan thuở trước: "Có lẽ chỉ khi nào có những sự tác động từ bên ngoài, chẳng hạn sự chỉ trích dữ dội từ dư luận hoặc đang trong một scandal nào đấy, tuyển Italy mới thể hiện đúng đẳng cấp thật".

Lịch sử cho thấy Sacchi nói rất có lý.

Cả 2 lần gần nhất vô địch World Cup, tuyển Italy đều chịu tác động đáng kể từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài. Năm 1982, họ bị chỉ trích kịch liệt vì lệnh "thiết quân luật" với báo giới mà HLV trưởng Enzo Bearzot áp dụng trong nội bộ đội tuyển, nhưng vẫn đi đến ngôi cao nhất. Còn cách đây 2 năm, họ khởi đầu hành trình chinh phục Cup vàng trong bối cảnh bóng đá Italy đang trong tâm bão tiêu cực và thậm chí còn liên lụy đến cả HLV trưởng Lippi cùng một số trụ cột.

Italy tìm đâu ra một
Italy tìm đâu ra một "liệu pháp sốc" để chơi tốt hơn, như cách mà các bậc tiền bối của họ đã đăng quang ở World Cup 2006 và 1982?. Ảnh: Reuters.

Minh Kha

Link Site

CHUNG KẾT

Lịch đấu & Kết quả toàn giải>>
Bảng điểm>>
Tỷ lệ cược>>
Danh sách ghi bàn>>
Ảnh đẹp
Màn 'đua sắc' của nữ CĐV trên khán đài Euro>>
Người đẹp Euro>> Video những khoảnh khắc đẹp tại Euro>>
Cuồng si với Euro 2008>> 10 giai nhân tuyệt sắc tại Euro 2008>>
Nhận định / Tường thuật / Bình luận Tiếp>>
Sau trận đấu Tiếp>>
Bên lề Tiếp>>
Ngôi sao Tiếp>>
Video clip Tiếp>>
Bạn và Euro Tiếp»
8 sân đấu
>Nghe bài hát Euro / Xem biểu tượng vui điệu nghệ với bóng
Chân dung 16 đội Tiếp>>
Ngược dòng 12 kỳ Euro
 
Lien he quang cao