Cha mẹ cũng phải giữ sĩ diện cho con
Mẹ anh Hùng (bạn của anh thứ hai nhà tôi) kéo tay anh ấy lôi xềnh xệch vào nhà. Trước mặt chúng tôi, bác vừa đánh, vừa mắng con ầm ầm nhà tôi lên: "Hùng, nhìn thấy gì chưa, các bạn đang làm gì?", "Bạn đang học bài ạ", "Bạn đang học bài vậy mà mình lại đi chơi". Vừa nói dứt lời bác ấy tát bốp bốp vào mặt anh Hùng.
Tôi còn nhớ như in một câu chuyện xảy ra trước mắt tôi từ hồi học lớp 5. Tối hôm đó là tối thứ năm, anh em chúng tôi đang ngồi học bài thì có tiếng bấm chuông. Mẹ tôi ra mở cửa, chúng tôi ngạc nhiên, hốt hoảng khi thấy mẹ anh Hùng (bạn của anh thứ hai nhà tôi) kéo tay anh ấy lôi xềnh xệch vào nhà. Đến trước mặt chúng tôi bác vừa đánh, vừa mắng con ầm ầm nhà tôi lên: "Hùng, nhìn thấy gì chưa, các bạn đang làm gì?", "Bạn đang học bài ạ", "Bạn đang học bài vậy mà mình lại đi chơi". Vừa nói dứt lời bác ấy tát bốp bốp vào mặt anh Hùng.
Mặc dù là buổi tối nhưng tôi vẫn thấy rõ khuôn mặt anh Hùng đỏ bừng lên, nước mắt tuôn rơi lã chã, chắc chắn anh ấy đã rất xấu hổ với chúng tôi. Chẳng biết anh ấy ngoan, hư ra sao nhưng hành động đánh mắng con trước mặt bạn của mẹ anh ấy thật đáng trách.
Đến khi có con tôi tự nhủ mình không bao giờ mắc lỗi giống bác gái năm nào. Người lớn có lòng tự trọng, sĩ diện của người lớn thì trẻ em cũng có lòng tự trọng, sĩ diện của mình. Chúng ta không nên phê phán hoặc hành động quá đáng gây xúc phạm, tổn thương tới lòng tự trọng, sự sĩ diện của chúng.
Thật ra không phải con tôi không mắc lỗi, đã có lần chúng rủ bạn về nhà đá bóng làm vỡ lọ hoa thủy tinh trong phòng khách. Tôi đã rất giận nhưng tôi nghĩ đánh mắng chúng thì cũng không thể làm lọ hoa lành lại như cũ được, mà còn làm chúng sợ hãi, ngượng ngùng, xấu hổ với bạn.
Tôi đã dùng lời lẽ phân tích cho chúng hiểu hành động sai trái của mình, rằng để lọ hoa vỡ vừa không có lọ để cắm hoa cho đẹp nhà, đẹp cửa, vừa còn lo các mảnh vỡ của nó đâm vào người chảy máu. Chúng nghe ra đã hiểu, biết bảo nhau xin lỗi và hứa lần sau không mắc lỗi nữa.
Xây dựng, giữ lòng tự trọng, sự sĩ diện cho trẻ không có nghĩa là chiều con quá mức. Chúng ta chăm sóc cho các con đầy đủ về dinh dưỡng, luyện tập cho các con đều đặn về thể chất, giữ mọi quan hệ, hành động tốt đẹp, lành mạnh trước mặt các con. Ngoài ra, chúng ta còn phải biết khen ngợi, khuyến khích, động viên trẻ thường xuyên, liên tục, kịp thời, đồng thời cũng chỉ ra những hành động, lời nói sai trái của các con. Phân tích cho các con hiểu vì sao đó lại là sai trái, cho các con thấy hành động, lời nói sai trái đó không có nghĩa là chúng đã thất bại hoàn toàn, quan trọng là biết rút ra bài học để sửa sai, lần sau không tái diễn nữa.
Đẻ ra các con đã khó, nuôi dạy chúng nên người càng khó hơn, chúng ta cùng nhau yêu thương và kiên trì nuôi dạy các con nên người các bố, các mẹ nhé.
Nguyễn Thị Hồng Minh
Nhà G1, Nam Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Mời bạn gửi bài chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ về suckhoe@vnexpress.net