Thứ năm, 16/7/2009, 15:27 GMT+7

Bố mẹ hay hỏi, bé chóng biết

Tôi cho cháu xem quyển quảng cáo hàng của Metro và chỉ cho cháu biết những hình ảnh và chữ ở trên đó, và khi tôi hỏi lại cháu thì cháu có thể chỉ đúng những từ mà tôi hỏi mặc dù cháu chưa nói được...

Con trai tôi không biết đọc sớm như con chị Ngọc Dung. Nhưng từ lúc 14 tháng cháu cũng nhận biết được rất nhiều từ cả tiếng Việt đến tiếng Anh. Tôi cho cháu xem quyển quảng cáo hàng của Metro và chỉ cho cháu biết những hình ảnh và chữ ở trên đó, và khi tôi hỏi lại cháu thì cháu có thể chỉ đúng những từ mà tôi hỏi mặc dù cháu chưa nói được.

 
    •  
 
21 tháng tuổi cháu mới biết nói, nhưng sau một thời gian rất ngắn đã đọc được rất nhiều từ. Những từ trước đây cháu đã biết trong quyển Metro như Mắt, mũi, miệng, tai, An ninh thủ đô..... Metro, Panasonic, LG, ........

Hiện tại con tôi đã được 22 tháng và đã có thể đọc được hơn 30 từ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Hiện tại vợ chồng tôi vẫn đang dạy cháu đọc các từ khác. Vợ chồng tôi đi làm cả ngày nên chỉ tranh thủ chơi và dạy cháu học vào buổi tối sau khi mọi việc trong gia đình đã hoàn tất.

Không biết cách dạy của vợ chồng tôi có đúng không nữa nhưng cách chúng tôi dạy cháu là in rất nhiều từ ra giấy và cắt, dán vào những chiếc bìa nhỏ rồi dạy cháu. Ngoài ra chúng tôi còn còn đọc chuyện tranh, chỉ những hình ảnh trên chuyện, cùng xem những quyển quảng cáo của Metro, Big C... và cả hát cho cháu nghe nữa. Hiện tại khi tôi hỏi lại và gợi ý cháu có thể kể lại được một đoạn chuyện và có thể hát được 3/4 một số bài hát của trẻ nhỏ.

Trên là một vài kinh nghiệm nuôi con của vợ chồng tôi, mong muốn được chia sẻ cùng các bạn. Theo tôi nghĩ bố mẹ dành nhiều thời gian cho con cái hơn (trong tình hình bố mẹ đều rất bận rộn với công việc của mình) thì con cái sẽ có kết quả tốt.

H.G.N

Mời bạn gửi bài chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ về suckhoe@vnexpress.net

Link Site

Bài thi Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ
Mời tham gia Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ
Thế giới mẹ và bé
Lien he quang cao