Thứ sáu, 10/7/2009, 10:51 GMT+7

Cùng chơi 'trò' đánh răng với bé

Ảnh: nhakhoa2000.net.

Khi Bảo Hân con gái tôi bắt đầu lú nhú những cái răng sữa, tôi hết sức chú tâm giúp con làm vệ sinh răng. Sau mỗi lần bé ăn dặm xong, tôi dùng băng gạc sạch quấn quanh ngón tay, nhẹ nhàng chà răng cho con.

Những thức ăn xay nhuyễn không thể tồn lại trong mấy cái răng bé xinh ấy, vì đã bị gạc lấy đi sạch rồi.

Lúc Bảo Hân lên ba, bắt đầu biết tự làm vệ sinh, tôi khởi sự tập cho bé cách đánh răng. Đầu tiên, tôi mua vài cái bàn chải nhỏ nhiều màu sắc, cán có hình các con thú thật ngộ nghĩnh. Chọn kem đánh răng loại dành cho trẻ thơ, mùi thơm như hương kẹo, của một vài nhãn hiệu nổi tiếng. Và cũng không thể thiếu một cái ca nhựa be bé màu đỏ, mà bé tự chọn khi đi cùng mẹ ra cửa hàng.

Có các thứ cần thiết rồi, sáng ấy sau khi bé thức dậy, tôi bế con vào phòng vệ sinh. Đầu tiên, đề nghị bé chọn một bàn chải con thú. Khi bé chỉ xong, tôi bắt đầu nặn kem lên, tiếp theo là lấy nước vào ca. Tôi cũng nặn kem vào bàn chải của mình. Trao cho con bàn chải, tôi dặn bé hãy nhìn cách đánh răng của mẹ. Bắt đầu động tác đánh răng thật chậm cho Bảo Hân quan sát, rồi bảo con cũng làm như vậy. Bé cho bàn chải vào miệng quẹt qua, quẹt lại trông thật đáng yêu làm sao. Buồn cười nhất là đến lúc xúc miệng, thay vì nhổ nước ra, thì bé lại nuốt vào. Lần đầu như vậy là tốt rồi, tôi lau miệng cho con và không ngớt lời khen: “Bảo Hân của mẹ giỏi quá!”. Bé cũng có vẻ thích thú với “trò chơi” đánh răng này.

 
    •  
 

Tôi tiếp tục cùng “chơi” trong vài ngày tiếp theo, sau khi nhận thấy bé đánh răng có vẻ vững vàng, mới để con hoàn toàn chủ động trong việc này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Bảo Hân ngày một lớn. Đã có biết bao là bàn chải đánh răng phải thay, nhiều ống kem xẹp lép vì hai hàm răng ấy. Bù vào, Bảo Hân có bộ răng trắng ngà thật khỏe khoắn trong cái miệng thơm tho.

Bảo Hân bắt đầu lên tiểu học, tôi vẫn không quên đốc thúc con đánh răng mỗi ngày ít là ba lần, hoặc là phải dùng nước muối tôi luôn pha sẵn trong những lúc vội vã không thể đánh răng. Song song đó, tôi còn tập cho con cách dùng chỉ nha khoa. Lúc đầu có vẻ khó khăn nên con dường như không thích, nhưng tôi đã giảng giải về lợi ích của việc dùng chỉ và nguy cơ răng sâu có thể phát sinh từ kẽ, mặc dù vẫn đánh răng đều đặn.

Hiểu được tầm quan trọng này, Bảo Hân chịu khó dùng thêm chỉ nha khoa sau khi đánh răng. Đến nay, việc vệ sinh răng miệng của con tôi đã trở thành thói quen thường ngày. Nó mang lại cho con bé một nụ cười duyên dáng đầy tự tin trước mọi người, xem như tôi đã thành công khi giúp con gái mình giữ tốt hàm răng.

Nguyễn Thị Kim Dung
Ấp Vĩnh An, xã Bình Giã, Huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Mời bạn chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ về suckhoe@vnexpress.net

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Bài thi Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ
Mời tham gia Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ
Thế giới mẹ và bé
Lien he quang cao