Thứ tư, 24/6/2009, 18:59 GMT+7

Kinh nghiệm để con được bú mẹ hoàn toàn

Ảnh: Tamesidehospital.nhs.uk.
Ảnh: Tamesidehospital.nhs.uk.

Tôi ngồi cho con bú ngay cả ban đêm, để sữa có thể xuống tốt nhất, con bú được trọn vẹn cả sữa "đầu" và sữa "cuối". Khi đi làm, tôi dùng máy hút sữa, hút 2 lần tại nơi làm việc, dùng đá khô bảo quản sữa, để dành cho con bú ngày hôm sau.

Tôi mới đọc bài của một bạn nói về lợi ích tuyệt vời của sữa mẹ với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bạn nói rất hay, rất lý thuyết về lợi ích của sữa mẹ mà bạn biết đuợc và có cả sự ân hận của bạn khi không cho cả hai đứa con tận hưởng tối đa nguồn sữa của mình với muôn vàn lý do.

Tôi tạm thời không phê phán gì bạn ấy, song từ kinh nghiệm bản thân, tôi rất muốn chia sẻ với tất cả các bà mẹ yêu con và thực sự mong muốn con thông minh, khỏe mạnh khi phải đảm đương cả hai chức năng nuôi con bằng dòng sữa quý giá của mình và đi làm kiếm sống.

Cũng như các bà mẹ khác, tôi cũng trải qua những khó khăn khi muốn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Đầu tiên, khi còn nằm trong bệnh viện để sinh cháu, khi sữa về, ngực tôi sưng to, đau nhức đến phát sốt. Tôi kiên trì chườm nóng, day, massage và kết hợp nặn sữa ra để ngực bớt căng cứng. Sau đó, khi xuất viện, tôi lại thêm 2 lần tắc tia sữa, phải dùng thuốc kháng viêm và sữa cạn hẳn, tưởng chừng không thể nuôi con bằng sữa mình nữa.

 
    •  
 
Và khó khăn hiện tại của tôi là sau 4 tháng nghỉ hậu sản, tôi phải quay lại với công việc của mình.

Vậy bí quyết của tôi là gì? Tôi cũng xin được trình bày với các bạn là: tình thương con và lòng quyết tâm. Trong nhà tôi không hề có sự hiện diện của một lon sữa bột nào cả.

Tôi ngồi cho con bú ngay cả ban đêm, để sữa có thể xuống tốt nhất, con bú được trọn vẹn cả sữa "đầu" và sữa "cuối", cho con bú đều đặn. Tôi luôn tin tưởng mình có đủ sữa để nuôi con, vì sữa mẹ dành cho trẻ, còn sữa bò chỉ dành cho bê con.

Khi đi làm, tôi dùng máy hút sữa, hút 2 lần tại nơi làm việc, dùng đá khô bảo quản sữa, để dành cho con bú ngày hôm sau.

Những việc tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng lại gặp rất nhiều "rào cản" buộc các bà mẹ như tôi phải vượt qua, song tôi luôn nghĩ rằng không gì là không thể làm nổi với quyết tâm của một người mẹ yêu con và mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho đứa con thân yêu của mình.

Phần thưởng mà người mẹ nhận được là sự khỏe mạnh, lanh lợi của con qua mỗi ngày, không gì tuyệt vời và sung sướng hơn đôi mắt trẻ thơ an nhiên bú mẹ!

Hãy vì tương lai của con, hãy cho con một nền tảng vững chắc với dòng sữa ngọt ngào của tình mẹ các mẹ nhé!

Nguyễn Lê Tường Vy

Link Site

Bài thi Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ
Mời tham gia Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ
Thế giới mẹ và bé
Lien he quang cao