Bé Thỏ học cách leo trèo như thế nào?
"Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo". Vậy thì tại sao lại không dậy con những kỹ năng để ít ra, khi không có người lớn bên cạnh chúng không bị ngã.
Những bé đang tập bò, tập đi rất hiếu động và hay leo trèo. Do đó chuyện em bé ngã là chuyện rất bình thường ở các gia đình. Cho dù bạn rất chăm bé nhưng không phải lúc nào bạn cũng ngồi cạnh bé để đỡ được. Vậy thì tại sao lại không dậy con những kỹ năng để ít ra, khi không có người lớn bên cạnh chúng không bị ngã.
Chỉ với những suy nghĩ như vậy mà tôi đã kiên nhẫn dạy cho bé tập trèo. Bé trèo qua giường vào cũi, bé trèo từ trên giường xuống đất, bé trèo từ đất lên ghế và tụt xuống... Tất cả những động tác đó nếu bạn để ý và kiên nhẫn bạn hoàn toàn có thể giúp cho con tránh được rủi ro bị ngã bằng cách dạy chúng trèo lên, tụt xuống một cách an toàn.
Đây là một ví dụ điển hình mà tôi rất tâm đắc:
"Thỏ 9 tháng tuổi - rất thích leo trèo và bò rất nhanh. Mẹ bắt đầu thấy quỹ thời gian của mình ít dần, ít dần vì cứ phải theo con như một cái đuôi, để ý khi nào con leo trèo lên đâu thì đỡ con xuống... Một trong những chỗ yêu thích của Thỏ là chơi trên giường mà giường thì ở trong phòng, mẹ thì hay ngồi dùng máy tính ở phòng ngoài, không phải lúc nào mẹ cũng vào để đỡ Thỏ xuống giường được, mà nếu Thỏ không xuống được thì hoặc là con khóc rất to để gọi mẹ vào bế hoặc là sẽ phi thẳng xuống đất. Hic! cái này thì khiếp lắm í. Thế là mẹ quyết tâm dậy Thỏ cách xuống giường.
Đầu tiên mẹ ngồi ở dưới sàn đợi cho Thỏ chơi chán và bắt đầu muốn xuống, con bò ra ngoài mép giường và dường như muốn lao thẳng đầu xuống đất thì mẹ đến và bắt đầu xoay người con ngang ra, sau đó lấy tay nhẹ nhàng kéo chân phải con cho chạm xuống thành trước (giường nhà Thỏ có 2 nấc nhé, mỗi nấc cao khoảng 20cm), tiếp đến là đẩy cái chân trái của con để cả 2 chân cùng ở tư thế quỳ trên thành, tay thì bám chặt vào chiếc vỏ ga trên giường. Tiếp đó, lại đẩy cái chân phải của con cho tụt khỏi thành cộng với đẩy nhẹ người sao cho cái chân phải chạm tới đất, và rất nhanh chóng con biết việc tiếp theo của con là làm sao cho cái chân kia xuống cùng thôi.
 |
| Bé Thỏ đang cười. |
Có thể Thỏ thông minh và cũng có thể trẻ con đều là những bé rất thông minh, khoảng 5-6 lần là con đã bắt đầu có ý thức muốn tụt xuống giường là phải xoay người rồi, đôi khi con còn biến tấu cứ lao thẳng cả tay xuống chứ không bám vào mép giường nữa. Nghĩa là cả tay và chân đều ở trên thành và con nằm xoay ngang chứ không xoay dọc như mẹ dạy, cái thành bé tí, có 10cm chiều rộng thôi, thế mà cũng chứa được cả thân hình của Thỏ. Những lúc đấy mẹ thót tim, đã mấy lần định đỡ con xuống nhưng rồi mẹ lại can mẹ để con tự mình làm.
Thế rồi là lá la, chỉ sau có 2 ngày Thỏ đã có thể tự mình xuống giường mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào của mẹ. Lúc thì xuống rất đúng công thức, từ từ cho một chân xuống, rồi chân kia, rồi tụt và thế là alê hấp bò ra ngoài chơi với mẹ thôi. Nhưng những lúc quýnh quáng khi nghe mẹ gọi hay có chương trình ti vi yêu thích là con cứ thế biến tấu, phi phằm phằm. Nhưng tuyệt nhiên chưa ngã bao giờ, yêu thế chứ.
Thế là từ nay mẹ lại có thể vui vẻ lướt web mà không canh cánh sợ Thỏ đang chơi trong phòng bị ngã từ trên giường xuống đất rồi".
Đây là một trong những ví dụ mà tôi đã dạy con mình thành công, đọc sách, search trên internet, tôi ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm và tôi nghiệm thấy rằng: Bé biết tất cả những gì mình dậy và sẽ rất chăm chỉ học tập nếu biết khuyến khích bé đúng cách.
Ngoài ra chuyện ăn uống của Thỏ cũng là một thành tích đáng tự hào: Thỏ bây giờ là 9,5 tháng: Ăn cơm nát, ăn bốc thành thạo hoa quả và thức ăn mềm to khoảng 1 cm, ngồi ghế ăn...
Tóm lại, trẻ con như một tờ giấy trắng, cha mẹ hoàn toàn có thể vẽ những bức hình mà mình mong muốn lên đó.
Tặng các mẹ một tấm hình con cười.
Tran Thi Thu Hang
Hà Nội
Mời bạn đọc chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ tại đây.