Mối tình câm
Ngay lúc này anh có thể rất vui với những lời nhắn nhủ yêu thương từ cô ấy. Còn em? Vẫn âm thầm, lặng lẽ như không tồn tại trong thế giới của anh.
Anh đến với em khi trong anh có khoảng trống do cô ấy để lại, còn em khi đó là một cô bé mang nặng u sầu về một hình ảnh đã mất. Anh nói với em rằng: "Chúng ta như hai khoảng trống gặp nhau, chỉ là hai khoảng trống thôi em nhé!".
Anh có biết rằng càng gần gũi, em đã yêu anh từ lúc nào không biết nữa. Em chờ đợi, chờ anh nói câu: Anh yêu em. Vậy mà mãi mãi anh không nói. Anh kể với em về cô ấy, anh nói rằng anh không còn yêu cô ấy nữa, rằng có những điều không thể tha thứ cho cô ấy. Anh còn nói rất nhiều về tương lai, nhưng em không hiểu đó có phải tương lai của chúng ta hay không. Em đã rất vui vẻ đón nhận anh.
Bây giờ thì sao? Anh quay lại với cô ấy, bỏ mặc em đứng giữa đường, không biết đi đâu, về đâu nữa.Có phải đó là do em tự mơ mộng, tự thêu dệt lên những tương lai ngọt ngào có anh và có em.
Em không giận anh, cũng không thấy buồn một cách sâu sắc, mà chỉ mênh mang buồn. Và hơn hết là cảm giác tủi thân không thể nói nên lời. Tại sao em cũng yêu một người mà chưa bao giờ có những giây phút hạnh phúc như được tay trong tay đi dạo trên đường, chưa bao giờ có những buổi hẹn hò của riêng chúng mình. Em có thể không cần những điều đó. Nhưng em muốn được quan tâm đến anh, đó là hạnh phúc lớn nhất của em. Ngay cả điều nhỏ nhặt này, anh cũng không thể cho em được.
Anh muốn em là bạn, em có thể là bạn anh được sao? Ngay cả khi em là bạn anh, anh cũng đâu có để em quan tâm anh như những người bạn.
Anh có biết em đau lòng biết bao khi em yêu một người mà không dám nói cho mọi người biết về tình yêu đó. Tất cả luôn phải giữ trong im lặng, chỉ hai người biết, đó là anh và em. Vì thế nên mọi người luôn hỏi em về người yêu anh: Người yêu V xinh không? Hôm nay V đi chơi với người yêu hả? Dạo này anh V có hay đi chơi với chị M không chị?.... Và nhiều câu hỏi khác nữa. Em không muốn trả lời nhưng vẫn phải cố giả bộ như không có gì, phải cố cười mà trả lời. Trong khi trái tim em bật khóc.
Ngay lúc này anh có thể rất vui với những lời nhắn nhủ yêu thương từ cô ấy. Còn em? Vẫn âm thầm, lặng lẽ như không tồn tại trong thế giới của anh.
Vĩnh biệt anh!!!
Mai Ngoc
- Anh là cơn gió lạnh (06/09)
- Ơ này, em đã yêu anh! (05/09)
- Lần thứ ba tự quyết (05/09)
- Chuyện bố Dưa chiều con gái (05/09)
- Tình yêu đâu dễ nhận ra (04/09)
- Xin lỗi, em thấy nản rồi (04/09)
- Vòng tròn tình cảm (03/09)
- Cảm ơn ông xã (03/09)
- Giữa hai con đường (02/09)
- 'Sống chung với lũ' (01/09)
- Mất nhau rồi mới hiểu hết lòng nhau (30/08)
- Và như thế ta xa nhau (30/08)
- Thương bố (29/08)
- Dù sao tôi vẫn muốn là phụ nữ (29/08)
- Chồng, anh, nó và người ta (28/08)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress