Giữa hai con đường
Hôm qua nó phát hiện ra người ấy xoá nick nó mất rồi, có lẽ người đó muốn quên nó. Nó nhớ lại lúc bàng hoàng khi thấy nick nó không có trong friend list, nó cố tìm, tìm cho bằng được.
Con bé tỉnh dậy thấy trời đã sáng. Nó nằm miên man nghĩ nghĩ về người đó. Bây giờ nó đang đứng giữa 2 con đường, một là quên người đó, hai là tiếp tục. Nó nghĩ về ngày hôm qua, khi nó gặp người quan trọng đó, mặt nó lạnh tanh, cố tỏ vẻ người đó chẳng là cái gì cả. Nhưng đôi mắt của nó dường như lên tiếng, nó chực khóc mấy lần nhưng rồi lại thôi. Sao phải yếu đuối thế?
Nó ngồi đằng sau người ấy và nghĩ đã từng có lúc cái hình dáng quen thuộc đó là của nó, nhưng giờ thì sao đây?
Hết thật rồi........!
Miên man miên man......
Con bé muốn ôm người ấy thật chặt và hơn thế, nó muốn thơm lên cái má phúng phính như trẻ con. Nhưng nó đã không làm thế. Người ấy kéo tay nó vòng ra đằng trước, cả hai tay nhé, cố để nó ôm người ấy, nó muốn lại vừa không muốn.
Muốn vì nó yêu người ấy, không muốn vì nếu nó còn làm thế thì làm sao nó có thể dứt ra được - nó yêu người ấy mà.
Sao thế nhỉ?
Hôm qua nó phát hiện ra người ấy xoá nick nó mất rồi, có lẽ người đó muốn quên nó - nó nghĩ vậy. Nó nhớ lại lúc bàng hoàng khi thấy nick nó không có trong friend list, nó cố tìm, tìm cho bằng được, nhưng chẳng có đâu, cái nick "vợ yêu" sẽ chẳng bao giờ sáng trong friend list đó nữa.
Thất vọng đè lên thất vọng...
Người đó đang hát cho nó nghe, cái bài hát gì đó có câu "...xin lỗi em..." chẳng biết là có dành cho nó không hay là chỉ tiện thì hát.
...
Bỗng nhiên chuông báo thức phá tan dòng suy nghĩ của nó. Đã 7h rồi, phải dậy thôi, phải trở về với hiên tại thôi, và nó lại chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới bận rộn với công việc. Trở lại với thực tế, bận rộn bận rộn để rồi đêm đến nó lại nghĩ, lại nghĩ 1 mình.
ong chua
Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- 'Sống chung với lũ' (01/09)
- Mất nhau rồi mới hiểu hết lòng nhau (30/08)
- Và như thế ta xa nhau (30/08)
- Thương bố (29/08)
- Dù sao tôi vẫn muốn là phụ nữ (29/08)
- Chồng, anh, nó và người ta (28/08)
- Một ngày rưỡi chiến tranh lạnh (28/08)
- Chờ phép màu của tình yêu (27/08)
- Ngày đầu tiên gặp mặt các con (27/08)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 14 đến 24/8 (26/08)
- Kiếp sau xin được làm đàn ông (26/08)
- 'Vệ sĩ' của con (26/08)
- Hạnh phúc vì được chờ em (25/08)
- Trái đắng tình yêu (25/08)
- Một ngày vắng sếp (23/08)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress