Thứ hai, 1/9/2008, 07:05 GMT+7

'Sống chung với lũ'

Ông chồng mắt tròn xoe xem tivi, vợ thì lui cui lau nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thằng con 9 tháng tuổi thì bò lổm ngổm, hết leo lên bàn lại leo xuống. Bảo chồng là "Anh kìa, con sắp ngã rồi", ông ý như người bị điếc...
> chán chồng

Chồng mỗi người một vẻ, nhưng chung quy lại hình như là "lười" như nhau. Hồi mới cưới, mình có thai ngay, lại ở chung với bố mẹ chồng, ông chồng mình rất chăm việc nhà và chịu khó giúp vợ nấu cơm, rửa bát. Nhưng từ khi sinh cu con, hai vợ chồng ra ở riêng mới thấm thía. Ngẫm lại, mình nhận ra rằng chồng chăm vì không muốn mẹ mình làm thay con dâu, không ở chung rồi mới hiểu ông ấy chăm như thế nào.

Ông chồng mắt tròn xoe xem tivi, vợ thì lui cui lau nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thằng con 9 tháng tuổi thì bò lổm ngổm, hết leo lên bàn lại leo xuống. Bảo chồng là "Anh kìa, con sắp ngã rồi", ông ý như người bị điếc... hoặc là máu lên não chậm nên bộ vi xử lý không kịp, cứ ngây ra cười với cái tivi. Mình điên tiết, quát to, ông ý mới vội vàng kéo thằng cu lại, nhưng mà thề rằng mắt không rời khỏi cái tivi...

Buổi chiều, lo tắm rửa cho cu con xong, mình bảo chồng lau nhà hộ em, ông ý bảo "được rồi, để anh làm", mừng quá tưởng ông ý nhiệt tình. Ai dè... ông chồng băm bổ cầm cây lau nhà vào chùi chùi đất, trong khi chiếu chưa cuộn lên, nhà chưa quét, đồ chơi của cu con vương vãi đầy nhà... Thế mới hiểu, nhờ làm gì thì làm y như thế, bó tay!

Nói chung là, trong cuộc sống vợ chồng có muôn vàn điều để bức xúc... Nhưng thôi, số mình lấy phải ông chồng thế thì đành chịu, biết đâu rước ông khác về còn khổ hơn thì sao. Dù hơi lười tí nhưng miễn đừng có đánh vợ chửi con, mèo mỡ là được.

Me Gia Uy

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ
Tớ tên là Nguyễn Trường Giang, sinh ra tại Inchun, Seoul, Hàn Quốc. Nhưng 4 tháng tuổi tớ theo bố mẹ về quê ở Sài Đồng- Hà Nội.
Mình tên là: Phan Thế Nam, mình ở Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ, mình chụp ảnh này lúc mình 9 tháng đó, trông mình có yêu không?