Thứ tư, 2/1/2008, 16:18 GMT+7

Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 26 đến 31/12/2007

VnExpress giới thiệu gương mặt các bé đến từ Hà Tây, Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Thái Bình, Vĩnh Long, Mỹ, Australia, Nga, Hà Lan.

 
 Bé Tũn (Lê Hoàng Bách, 2 tuổi, nhà ở số 30 - 178/1 - 178 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội), rất thích đi đây đó và chụp ảnh.
 
Tớ là Hải Anh, tên ở nhà là Bông. Tớ sinh tháng 12/2006, ở ngõ 66 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Tớ rất thích ăn nhưng mà mẹ vẫn bảo là tớ còi.
 
Bé Cún (Vivian Le, 2 tuổi - Saint Paul, Minnnesota, Mỹ). Mỗi lần Cún phá, mẹ bảo Cún xòe tay ra để đánh đòn rồi mẹ đếm 1, 2, 3... thì Cún tiếp lời mẹ đếm 4, 5, 6 làm mẹ phải bật cười. Có lần Cún té mẹ chưa kịp dỗ Cún thì Cún tự an ủi mình "có sao không? nín đi, nín đi...".
 
Bé Đỗ Đức Sơn (21 tháng tuổi. ở Hoài Đức Hà Tây). Bé rất thích leo trèo và khám phá đồ vật.
 
Bé Trần Hoàng Đức (số 7- tổ 4 - thị trấn Đông Anh- Hà Nội ) lúc 2 tháng tuổi. "Con trai yêu của bố mẹ lười ăn lắm nhé.Chịu khó ăn cho cái má phính ra con nhé!".
 
Bé Hoàng Ngọc Mạnh (sinh tháng 5/2007, ở 23/109 Lê Đức Thọ, Phường 6, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Bà Ngoại đặt tên bé là "Cò", bà Nội đặt tên bé là "Tẹt", còn Bố và Mẹ đặt cho con yêu là "Heo Con" - vì ngủ như heo ấy.
 
Hai chi em Nhím và Bống, ở P7 B2, Khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.
 
Bé Kenny (Lê Minh Anh Tuấn, sinh tháng 2/2006, ở Lê Văn Sỹ, Q3, TPHCM). Ảnh này chụp lúc bé được 9 tháng tuổi, các bạn thấy bé cười có dễ thương không nào.
 
Xin chào, tớ là Bim! vì hồi mang bầu mẹ tớ rất thích ăn bim bim. Tên thật của tớ là Đào Nguyễn Khánh Hưng, sinh tháng 1/2006, ở 1/182 Lê Lợi - Tp Hải Phòng.
 
Bé Winston (11 tuần tuổi, ở Sydney - Australia), rất thích đi xe, đặc biệt là phải đẩy xe liên tục không được ngừng lại, nếu không bé sẽ khóc nhè. Bé hay cười trong lúc ngủ nên dễ thương lắm.
 
Bé Kim Ngân (18 tháng tuổi, thị trấn Tân Hưng, Long An). Cuộc sống nhờ có con mà vui vẻ và ý nghĩa hơn.
 
Bé Vu Linh Nhi Anna (4800 N 20th Street, Lincoln, NE 68521, Mỹ). Ảnh trong kỳ thi Hoa Hậu Nhí, bé đoạt giải nhất tại Lincoln, Nebraska trong dip lễ trung thu năm ngoái, lúc 4 tuổi. Anna rất thích làm đẹp và trượt tuyết.
 
Mèo Con (Trần Thanh Hà Phương, sinh ngày 7-9-2007, đang cùng ba mẹ ở KimPo - Hàn Quốc). Con rất thích đi siêu thị cùng ba mẹ vì ở đó có rất nhiều đồ, nhiều màu sắc, nhìn mãi không chán.
 
Chị Phan Như Quỳnh, ở nhà gọi là Thỏ Ngố, 5 tuổi, lỳ và thích chơi video games từ 3 tuổi, hay giành đồ chơi với em, thích đi biển nhưng sợ nước. Em Phan Huyền My 11 tháng, ở nhà gọi là Sóc Đốm, ngoan mà nhõng nhẽo, thích ăn đồ ăn của chị. Lần đầu tiên đi biển rất thích cát và sóng, chưa biết sợ... 2 chị em cùng ba mẹ ở phường 13, Q Tân Bình, TPHCM.
 
Bé Johnny Tran (Trần Hưng Luân), sinh tại Philadelphia, đang ở 323 Minh Phụng, phường 2, Quận 11, TPHCM. Bé thích xem ca nhạc, đặc biệt là nhạc Hoa, tại vì bé là người Hoa mà!
 
Lê Hoàng Bảo Trân (6 tháng tuổi - Quận Hải Châu - Đà Nẵng). Mẹ ơi, con luôn muốn ở bên cạnh và bảo vệ mẹ!
 
Nguyễn Thảo Vân, 3 tuổi, Hóc Môn, TP.HCM. Ba thường gọi mình là Heo mọi, vì mình như chú heo con, đi học về là mình nói chuyện huyên thuyên. Trông mình có giống con trai không nào?
 
Cháu là Đoàn David Thiên Ân, 18 tháng, sinh tại Berlin, Đức. Cháu thích nghe nhạc lắm. Cháu yêu ba mẹ và chị gái Khánh Hà nhiều.
 
Bé Vũ Quang Minh, 2 tuổi, P1714 nhà CT3B khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Tây. Bé rất thích chụp ảnh.
 
Bé Phạm Thị Anh Thư (nhà ở 60A/2 - Hà Huy Giáp - P.Thạnh Lộc - Quận 12, TP HCM). Hễ nhìn thấy máy chụp hình là bé liền nhìn theo, cũng biết làm điệu đó. Ngoài ra bé có đôi tai rất to, ai nhìn vào cũng nói bé thông minh và chọc vui "hậu duệ của lão Trư đó".
 
Bé Lưu Hạo Nhi (sinh tháng 3 năm 2007, ở Vĩnh Long). Nhìn bé có đáng yêu không?
 
Chào các bạn, tớ là Phan Trà My (ở Tân Chánh Hiệp, Quận , TP HCM) tớ sắp được 1 tuổi rồi đấy. Tớ không bao giờ khóc nhè đâu nhé chỉ thích mút tay thôi. 
 
Bé Yến Chi (2 tuổi rưỡi, sống ở Bruxelles - Bỉ), nói đươc cả 2 thứ tiếng Việt và Pháp. Bé rất lém lỉnh và nhanh nhẹn, thích chụp ảnh và thích động vật.
 
Bé Minh-Tâm Nguyễn, đang ở Orange County, California, Mỹ. Hình này bé chụp lúc sinh nhật 1 tuổi. Tâm thích nói chuyện điện thoại với mấy dì lắm.
 
Hai anh em Trung Hiếu - Khánh Giang, ở số 5A/99 Đông Khê - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng.
 
 Bé Nguyễn Hữu Bách, sinh tháng 9/2007, ở P3, ngõ 113, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Đây là ảnh ngày con chào đời.
 
Bé Phạm Gia Khánh (4 tháng tuổi, ở số nhà 12 Ngô Gia Tự - Nguyễn Trãi - Hải Dương). Mới 4 tháng mà Cu zin đã hóng hớt ghê lắm. Biết làm nhiều trò rồi. "Mẹ ơi! Sao không thấy mục viết về Zin?"
 
Mình là Lê Khánh Quỳnh, 6 tháng tuổi, có biệt danh là mèo con Kitty, hay đòi ăn mỗi khi đói bụng, mỗi lần ăn phải có mẹ bên cạnh, không có mẹ là ứ ăn đâu. Mình đang ở 1A, Nguyễn Văn Linh, P2, thành phố Sóc Trăng.
 
Bé Gia Linh (1 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) rất thích gấu bông.
 
Bé Mai Phương (tròn 4 tuổi, sống tại Moscow, Nga), rất thích ca múa nhạc và làm người mẫu.
 
Bé Nguyễn Trung Quân, ở nhà thường gọi là Mậm (sinh tháng 3/2007), con mẹ Trần Hà Giang và bố Nguyễn Văn Trung, hiện sống tại thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. "Cháu biết mở tủ lạnh và vặn vòi nước nghịch rồi đấy các bác ạ!"
 
Cháu là Hoàng My, con gái cưng của Ba Đạt và Mẹ Hạnh. Cháu 4 tuổi rồi, con đang học ở trường mần non tuổi thơ, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cháu rất thích vẽ, thích đi chơi cùng Bố Mẹ.
 
Bé Ngô Bảo Khánh, tên thường gọi là Zin Zin (1,5 tháng tuổi, ở số 2 ngõ 5 - đường Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Tây). Bé thích hóng chuyện, nghe nhạc quảng cáo và đồ chơi, thích được bế cả ngày nữa và thích chụp hình lắm ạ!
 
Hai chị em Bống (Đỗ Mai Khanh) và Dream (Đỗ Nam Khánh) được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm và cùng sống tại ngôi nhà số 53 ngõ 20 Cát Linh, Hà Nội, với cùng một bố và cùng một mẹ đó!
 
Bé Doãn Thế Tường, sinh tháng 2/2007, ở tổ 7, khu 1, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh. 
 
Bé Dương Quốc Anh (ảnh 4 tháng tuổi), ở số nhà 3, Tân Sinh, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Bé thích chụp hình!
 
Bé Lê Phước Gia Huy, tên gọi ở nhà là tin tin (3 tháng tuổi, ở chung cư Hùng vương, quận 5, TPHCM) về quê ngoại.
 
Mình là Nguyễn Nhật Khánh ở Tân Bình - Vũ Thư - Thái Bình. Mình được 8 tháng tuổi rồi đó. Trông mình có xinh không vậy? Mình rất thích vừa ăn bột, vừa nghe chị Xuân Mai hát nhé. Có ai cùng sở thích với mình không?
 
Tớ tên Trần Thảo Linh (sinh tháng 11/2006, ở số 8, Lê Quý Đôn, Suối Hoa, Bắc Ninh), rất thích chụp hình và làm trò cho cả nhà vui.
 
Bé là Muội (Má đặt là Ngô Gia Nghi) 5 tháng tuổi, con của Ba Lợi làm ở Công ty cổ phần thủy điện Sêsan 3A - Gia Lai. Má nói Muội giống Ba cái trán bướng, Ba thì chê Muội giống Má cái mũi tẹt, nhưng ai cũng mê Muội lắm vì cái miệng dễ thương thấy ai cũng hay cười (cười tẹt ga luôn).
Cháu được 1 tháng, tên Nguyễn Nhật Huy, ở thị trấn Đông Anh -Hà Nội. Cháu buồn ngủ quá!
Bé Bi (tên thật Nguyễn Trần Ngọc Hải - 902 CT3 AX2- Khu đô thị mới Linh Đàm- Hoàng Mai - Hà Nội), thích lái ô tô, rất thích đi siêu thị cùng mẹ.
Bé tên là Đào Minh Hạnh, 10 tháng tuổi, nhà ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Bé đi chưa vững nhưng cứ có nhạc nổi lên là rất thích nhún nhảy theo nhạc.
Bé Mầm (Nguyễn Hoàng Hải, sắp tròn 1 tuổi, ở 69/a 16 Phạm Văn Chiêu - P9 -Gò Vấp - TP HCM). Bác hai mình gọi mình là mầm toét vì mình lúc nào cũng cười toe toét. Sở thích của mình là ăn vạ và khóc giả đò!
Hai chị em tớ là Cherie (11 tuổi) và Vincent (6 tháng) sống ở Stockholm - Thụy điển đang chuẩn bị đón Giáng sinh. Chúc tất cả các bé khác một mùa Giáng sinh vui khoẻ và ngoan, hay ăn chóng lớn.
Chào các bạn! Tên tớ là Bùi Hoàng Vũ nhưng cả nhà gọi tớ là Hén đấy, tên tớ có lạ không? Tớ rất không thích đội mũ và đi tất một chút nào cả. Tớ ở Thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
Bé Ngô Hoàng Sơn (ở Khu 12 phường Bình Hàn, TP Hải Dương). Bé được cả nhà gọi là Cún vì bé sinh năm Tuất. Nếu gọi là cún ơi là "dạ" còn gọi Sơn ơi thì lặng thinh, bởi không biết là gọi ai.
Bé Mèo (Trang Lê Ngọc Minh, ở số 363 , CMT8, phường 12, Quận 10, TP HCM). Bé mới 18 tháng tuổi, rất thích hát, xem hoạt hình, và nhất là chụp ảnh.
Bé Bình Nguyên ở Dĩ An, Bình Dương lúc 4 tháng tuổi. Quê bố ở Thái Bình, quê mẹ ở Thái Nguyên nên đặt tên con là Bình Nguyên. Mới đây bé đã tròn 2 tuổi. Con gái cưng của mẹ giống như một siêu quậy. Thiên thần bé nhỏ ơi, bố và mẹ rất yêu con!
 
Bé Trần Dương Đăng (sinh tháng 5 năm 2003, ở Rotterdam, Hà Lan). Cháu đã biết đi xe đạp 2 bánh rồi. Cô giáo của cháu là người nói tin này cho bố mẹ cháu biết đấy.

Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của bạn tại đây, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi và thông tin nổi bật về bé. Xin cảm ơn!

Góc thiên thần nhỏ

Cháu là Nguyễn Hoàng Quân, sinh ngày 25/9/2007, ở nhà bố mẹ thường gọi cháu là Gấu. Cháu ở Hà Nội, rất thích đi công viên Thủ Lệ.

Bé Ngọc Mai đang hôn ông già Noel. Bé sinh ngày 25/12/2005, ở phố Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội.
.