Thứ ba, 23/6/2009, 20:59 GMT+7

Hai chị em suýt chết vì nghịch tổ ong

Dùng đá ném tổ ong vò vẽ trên cành cây trước sân nhà, cô chị 11 tuổi và cậu em trai 7 tuổi quê ở Tiền Giang đã phải nhập viện cấp cứu với toàn thân chi chít những vết đốt.

Hai chị em nạn nhân của vụ nghịch tổ ong. Ảnh: BS Minh Tiến.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, cô chị và cậu em trai rơi vào trạng thái khó thở, nôn ói, tím tái. Xét nghiệm cấp cứu cho thấy tổn thương phổi nặng, suy gan, tổn thương thận, rối loạn đông máu, hủy cơ. Đếm các nốt ở đầu cổ, tay, lưng ngực, các bác sĩ ghi nhận mỗi bé bị đốt hơn 30 vết.

Phải chống độc tích cực, thở oxy và lọc máu liên tục trong 24 giờ đồng hồ, hai nạn nhân mới dần cử động. Hiện cả hai đã qua được cơn hiểm nghèo và được tiếp tục theo dõi điều trị tại khoa Thận.

Theo lời kể của cô chị, thấy tổ ong to như quả dừa trên cành cây, hai chị em rủ nhau dùng đá ném rồi bỏ chạy, không ngờ ong đuổi theo đốt túi bụi. “Sợ quá, chúng con nhảy xuống ao nước trốn nhưng mỗi lần trồi lên mặt nước là bị đốt. May mà lúc đó có người lớn nhìn thấy”, cô bé kể.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyên các cô cậu học sinh khi vui đùa trong mùa hè cần tránh những trò tinh nghịch tương tự vì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Riêng phụ huynh, khi phát hiện gần nhà có tổ ong độc, phải tìm cách phá bỏ để tránh những tai nạn đáng tiếc không chỉ cho trẻ mà còn cho cả người lớn.

Phương Nghi

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao