Thứ ba, 23/6/2009, 16:48 GMT+7

Chết vì bắt ong để nhậu

Rủ bạn bắt tổ ong để uống rượu tiếp, anh Sơn bị đàn ong bay ra đốt bị thương và chết ở bệnh viện.

Chiều 22/6, đang uống rượu, anh Sơn (37 tuổi) ở thôn Vạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định) đề nghị trèo lên bắt tổ ong võ vẽ trên ngọn dừa để lai rai tiếp. Thấy có lý nên mọi người đều đồng ý.

Anh Sơn đã leo tít lên ngọn dừa. Vừa mới chạm tay vào tổ, đàn ong vò vẽ đã bay ra đốt túi bụi vào người, anh vội tuột xuống khỏi cây dừa.

Được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh đa khoa tỉnh, nhưng do bị nhiều vết đốt nên anh Sơn đã tử vong.

Hằng Nga

Link Site
 
 
 
Bài nhiều người đọc
Dựng lại núi đôi một mất một còn
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao