Thứ tư, 10/6/2009, 09:24 GMT+7

Sinh viên vật lộn với nắng nóng

Căn phòng trọ lợp proxi măng của Hoa, sinh viên ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh trở thành chiếc lò hấp thực sự mấy ngày qua. Chăn chiếu biến thành rèm dã chiến, trước cây quạt điện luôn là một chậu nước to đùng...

Cái nắng nóng lên đến 38-39 độ ở chảo lửa miền Trung này đang khiến cho mùa thi của sinh viên thêm phần chật vật.

Do không có điều kiện đến thư viện trường, nên đa số các sinh viên sống trọ ở khu vực phường Hưng Dũng, Hà Huy Tập (thành phố Vinh), nơi đóng quân của các trường CĐ văn hóa Nghệ thuật, ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh, CĐ nghề số 1..., đều phải bám trụ ôn thi trong những căn phòng trọ ngột ngạt, chỉ rộng 12-15 m2, lợp proxi măng.

Lấy chăn chiếu che cửa sổ, che nắng là hai trong số nhiều chiêu chống nắng của sinh viên trong những ngày nóng đổ lửa này. Ảnh: Trường Long.

Tại dãy nhà trọ 12 phòng của bà Nhung ở khối 8 Phường Bến Thủy, Vinh, gần ba chục cô cậu sinh viên tá túc dưới bóng cây nhỏ xíu có cái vòi nước ở dưới để tránh nóng.

“Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thi là chúng em phải chống chọi với cái nóng khủng khiếp. Nhiều bạn ngoại tỉnh lần đầu ở đây, chưa quen, không chịu được nên cứ gọi điện về nhà khóc thin thít", Hương, sinh viên năm thứ 3 ngành kế toán trường Cao đẳng kinh tế Nghệ An vừa học bài vừa kể.

"Chúng em được nghỉ học để ôn thi nhưng không dám ở trong phòng vì quá nóng!", Uyên - cô sinh viên khoa Văn năm thứ nhất đến từ tỉnh Bắc Giang, lần đầu tiên chứng kiến cảnh nắng nóng và gió Lào, kêu lên.

Tại một khu nhà trọ khác ở khối 5 Phường Trường Thi (Vinh) ngày thường nhộn nhịp là vậy nhưng khi nắng nóng cũng trở nên đìu hiu đến lạ thường, bởi đa phần sinh viên đã chạy đi tránh nắng.

Hầu hết các khu nhà trọ sinh viên ở quanh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh như ở phường Bến Thủy, Trung Đô, Trường Thi đều rơi vào cảnh tương tự, ban ngày sinh viên không dám ở trong "lò hấp" - mà phải sơ tán ra ngoài hành lang, tìm đến thư viện, các dãy ghế đá nơi có nhiều bóng cây râm mát để ôn thi, học bài.

Những sinh viên không thể tìm được chỗ trong thư viện phải ngồi phải ngồi vật vã trước hành lang phòng học để trốn nắng. Ảnh: Trường Long.

“Cái khó ló cái khôn”, các chiêu chống nóng rất sinh viên được bày ra, từ việc chăng màn, chiếu để che chắn cửa sổ, cửa lớn, dội nước ra nhà thường xuyên đến việc chăng cả chăn ướt trong nhà để giảm nóng, hay dội nước lên tường hoặc mái nhà để nước bốc hơi giảm nhiệt.

Hầu hết sinh viên nam đều thực hiện chiêu cởi trần, tắm tiên. Tấn, sinh viên khoa xây dựng Đại học Vinh cho biết, suốt cả mùa hè, trừ những khi lên lớp thì phải quần áo chỉnh tề, còn lại cậu chỉ vận mỗi chiếc quần đùi, cứ 5 đến 10 phút lại phải chạy ra nhà tắm dội nước cho khỏi nóng.

Một số khác thì ra đường sinh thái ven sông, người thì dạo bộ, người ngồi quán cóc, thậm chí buổi tối một số bạn còn mang sách ra đây, ngồi dưới đèn cao áp để học bài. Cơm canh bữa trưa được nấu luôn cho bữa tối để "nguội mới dễ ăn".

Mùa nắng nóng, những chiếc quạt điện nhỏ xíu phải bật suốt đêm ngày, nhu cầu sử dụng nước cũng tăng lên, đồng nghĩa với gánh nặng tiền nước, tiền điện của sinh viên cũng tăng theo cấp số nhân. Thế nhưng điều khiến họ mơ ước nhất là có được một giấc ngủ trưa ngon lành như các mùa khác. Đây như là một điều quá xa xỉ với sinh viên ở trọ, "nắng đến chảy cả mỡ, phòng trọ thì nóng và chật, ăn cơm còn ngại chứ nói gì đến ngủ trưa trong đó" - một nhóm nam sinh viên khoa cơ khí Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh hóm hỉnh.

Tại Đại học Vinh, nơi có hơn 20 ngàn sinh viên theo học, từ mấy hôm nay có hàng nghìn người lũ lượt kéo nhau đến thư viện, các phòng học của những dãy nhà cao tầng để vừa học vừa tránh nắng.

"Mấy ngày nay, bọn em đang ôn thi nhưng trời quá nóng nên cả 4 đứa trong phòng rủ nhau lên thư viện để ôn bài, vừa được phục vụ điện, nước miễn phí lại không nóng như mấy cái lò bánh mì ở xóm trọ" - Nam - sinh viên khóa 48 ngành du lịch nói nửa đùa nửa thật.

Thư viện là nơi lý tưởng để tránh nóng nhưng không phải ai cũng có thể giành được một vị trí. Để có chỗ trú chân, các bạn phải có mặt từ rất sớm, "nhiều hôm phải xếp hàng mới có chỗ trong thư viện đấy" - một sinh viên tâm sự.

Để giúp sinh viên "tránh nắng", Trường Đại học Vinh đã có chủ trương mở cửa các phòng học trống, phục vụ điện, nước miễn phí cho sinh viên đến học tập, ôn thi cả ngày lẫn đêm. Mặc dù vậy, những phòng học trống này cũng chỉ như muối bỏ biển bởi nhu cầu của sinh viên thì quá cao mà phòng học trống thì không nhiều.

Không riêng gì ở Vinh mà các học sinh, sinh viên ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa cũng đang ngày đêm phải chống chọi với cái nắng khủng khiếp ở vùng đất của nắng, cát và gió Lào.

Trường Long

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao