Thứ ba, 7/4/2009, 17:00 GMT+7

Kim nằm trong mông 31 năm

Lao Du, 55 tuổi, người Trung Quốc, bày tỏ nỗi vui mừng sau khi các bác sĩ lấy mẩu kim gãy đã nằm 31 năm ra khỏi "bàn tọa" của ông.

Lao Du cho biết mảnh kim loại này là sản phẩm của một lần đi tiêm ở chỗ bác sĩ nghiệp dư vào năm 1978.

"Tôi được đưa tới bệnh viện tỉnh ngay lập tức. Sau khi nằm viện 9 ngày, các bác sĩ đã khám lại nhưng không tìm thấy mảnh kim gãy", ông nói.

Mẩu kim được lấy ra khỏi mông của ông Lao Du. Ảnh: Ananova.

Du cho biết ông bắt đầu có những cơn đau nhói ở mông khoảng 4-5 năm trước, và cũng rất khó tìm được sự giúp đỡ từ phía các bệnh viện.

"Ngay cả việc đi bộ cũng trở nên khó chịu. Tôi đã đến nhiều bệnh viện nhưng không ở đâu dám phẫu thuật bởi họ không chắc chắn sẽ tìm thấy mảnh kim bé xíu từ 31 năm trước", Du kể lại.

Bệnh viện Nhân dân Quảng Châu cuối cùng đã đồng ý thực hiện ca mổ này. "Đó là công việc rất phức tạp. Chúng tôi phải tìm tỉ mỉ trên mỗi sợi cơ", trưởng khoa mổ Fukonglong cho biết.

T. An (theo digitalspy)

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao