Thứ tư, 12/11/2008, 16:58 GMT+7

Bà sinh... 3 cháu

Một phụ nữ 56 tuổi đã trở thành người cao tuổi nhất sinh ba - nhưng thực ra chúng là cháu ruột của bà.

Jaci Dalenberg (người Anh) trở thành bà mẹ thay thế cho con gái mình, Kim, vì chị không thể sinh nở sau thủ thuật cắt tử cung. Jaci đã sinh ba bé gái, Ellie, Gabriella và Carmina sau một ca mổ cấp cứu và các bé được đưa ngay vào khu chăm sóc đặc biệt, nhưng tất cả đều an toàn.

Bà Jaci cùng 3 đứa cháu sinh hộ cô con gái. Ảnh: DailyMai.

Kim, 36 tuổi, đã có hai con trong cuộc hôn nhân trước, nhưng vẫn muốn có con với người chồng thứ hai Joe, 30 tuổi, người kết hôn với chị trong năm 2005.

Tuy nhiên, bà mẹ hai con không thể mang thai bởi chị đã phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung để điều trị u nang và u sợi 7 năm trước. Vợ chồng chị đã tuyệt vọng qua hai lần nhận con nuôi thất bại và đang tính tìm con nuôi ở nước ngoài trước khi bà Jaci quyết định giúp họ.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Cleveland, nơi Jaci và Kim thực hiện thụ tinh ống nghiệp, cho biết bà ở trong tình trạng sinh nở rất tốt ở tuổi của mình. Đầu tiên, họ tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm cho vợ chồng Kim, bơm tinh trùng của anh vào trứng của chị.

Sau 3 lần thực hiện mới thành công, trứng thụ tinh được cấy vào tử cung của bà Jaci, ngày 5 tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, niềm mong đợi lại vượt xa hy vọng, khi lần siêu âm lúc 10 tuần tuổi phát hiện có ba đứa trẻ, chứ không phải một như dự kiến.

Siêu âm lúc 10 tuần tuổi cho thấy có 3 chứ không phải 1 em bé. Ảnh: DailyMail.

Sau đó, ngày 11 tháng 10, sớm hơn 2 tháng trước kỳ hạn, Jaci buộc phải vào viện mổ cấp cứu bởi một trong ba bé có hiện tượng suy dinh dưỡng bào thai.

Khi trở về nhà, Jaci phát biểu bà "không cảm thấy có nhu cầu tự mình chăm sóc những đứa trẻ. Tôi đã nuôi 4 cô con gái xinh đẹp rồi. Thời gian làm mẹ của tôi đã qua. Tôi đã là bà và không có kế hoạch mang thai lần nữa".

Còn Kim thì cho rằng "đây là điều đặc biệt nhất mà bất kỳ bà mẹ nào có thể làm cho con gái. Tất nhiên chúng tôi sẽ kể cho các con gái mình nghe cách mà chúng ra đời - tôi muốn chúng biết bà ngoại đã làm điều kỳ diệu cho chúng tôi ra sao".

T. An (theo DailyMail)

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao