Thứ bảy, 23/8/2008, 11:50 GMT+7

Thoát chết sau khi bị ong độc đốt hơn 120 vết

Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa cứu sống một trẻ nhập viện với cơ thể mềm nhũn do bị ong vò vẽ đốt toàn thân. Đây được xem là ca bị ong đốt trầm trọng nhất từ đầu năm đến nay đến điều trị tại đây.

Khi nhập viện, cháu Nguyễn, 10 tuổi, quê ở Đồng Tháp đã rơi vào tình trạng suy hô hấp, khó thở, toàn thân tím tái. Các kết quả xét nghiệm cho thấy, chất độc đã khiến bé bị tổn thương gan, thận và hủy cơ nặng.

Toàn thân nạn nhân bị sưng to với nhiều vết ong đốt. Ảnh: nhidong.org.

Bệnh nhi lập tức được bệnh viện cho trợ thở bằng máy và lọc máu liên tục. Sau gần một ngày cấp cứu, tình trạng khó thở được cải thiện dần. Sáng nay, bệnh nhi đã xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị.

Theo lời kể của người nhà, tranh thủ những ngày cuối hè, Nguyễn và hai người bạn rủ nhau đi câu cá. Lúc Nguyễn mải mê câu, thì hai bạn còn lại chọc phá tổ ong trên cây. Hậu quả là cả ba cùng bị đốt nhưng Nguyễn bị nặng nhất.

Trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, khoa Cấp cứu hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết, với 100 vết đốt của ong vò vẽ, một thanh niên khỏe mạnh đã có thể tử vong nếu không đến viện trước 24 tiếng và không được cấp cứu đúng cách. Trong trường hợp này, may mắn là gia đình chuyển viện kịp thời.

Thiên Chương

* Tên nhân vật đã thay đổi

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao