Thứ ba, 19/8/2008, 10:26 GMT+7

Thiếu nữ phải nhảy để sống

Lịch tập của cô có thể khiến mọi người sửng sốt. 7 tiếng mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, Natalie Bradley tham dự các lớp múa ballet, thể lực hoặc khiêu vũ hiện đại.
> Thiếu nữ sợ cười / Cậu bé có thể chết vì cười

Ngoài ra cô còn tập luyện thêm vào hầu hết buổi tối trong tuần. Đối với Natalie Bradley, người mơ ước trở thành vũ công chuyên nghiệp, việc duy trì hoạt động của cơ thể ở trạng thái cao nhất là cực kỳ cần thiết. Nữ sinh viên 18 tuổi của Đại học Norwich (Anh) đang phải chống chọi với bệnh xơ nang và những bài tập múa giúp cô ngăn chặn một số tác động xấu của nó.

Xơ nang là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất trên thế giới. Nó tác động tới phổi, hệ thống tiêu hóa, các tuyến mồ hôi. Ở nam giới, xơ nang còn có thể gây vô sinh. Khoảng hơn hai triệu người trên hành tinh mang gene gây bệnh này. Tuổi thọ trung bình của họ chỉ đạt khoảng 31, nhưng những người trẻ có cơ hội sống lâu hơn nhờ các liệu pháp điều trị tiên tiến. Triệu chứng dễ nhận thấy nhất của xơ nang là tình trạng hệ thống tiêu hóa tiết quá nhiều dịch nhầy, gây khó khăn cho quá trình tiêu hóa thức ăn.

Nếu Natalie lo lắng về tương lai thì có vẻ như cô đang che giấu rất tốt.

"Kể từ khi tôi bị chẩn đoán mắc bệnh xơ nang, bác sĩ, bệnh viện, các viên thuốc, những mũi tiêm đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Nhưng khi tôi khiêu vũ tôi chẳng nghĩ tới nó nữa. Tập luyện là một cách để tôi quên đi thực tại. Có nhiều lúc tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, nhưng tôi chưa bao giờ muốn ngừng nhảy", cô tâm sự.

Khiêu vũ là cách để Natalie quên đi sự hành hạ của bệnh tật.
Khiêu vũ là cách để Natalie quên đi sự hành hạ của bệnh tật. Ảnh: Daily Mail.

Vào tháng 9 tới, Natalie sẽ tham gia một lớp dạy khiêu vũ chuyên sâu để nâng cao kỹ thuật cá nhân. Cô thừa nhận rằng tham vọng đã giúp cô duy trì thái độ lạc quan đối với cuộc sống.

"Nếu tôi chỉ ngồi một chỗ và cảm thấy chán chường, tôi sẽ không thể có được những thứ mà tôi đang có: được gia nhập Hội ballet trẻ của Anh, những buổi biểu diễn trên sân khấu. Tham vọng giúp tôi kiểm soát bệnh tật", cô nói.

Nhìn dáng vẻ khỏe mạnh của Natalie, chẳng ai đoán được rằng hàng ngày cô duy trì hoạt động của phổi bằng những lọ xịt steroid và ventalin. Ngoài cô còn phải uống khoảng 30 viên thuốc. Nhưng Natalie không hề bận tâm về điều đó.

Buổi biển diễn gần đây của Natalie khiến khán giả ngây ngất. Giờ đây cô dang nghĩ tới việc nộp đơn vào một trong những trường dạy ballet lớn nhất tại nước Anh. Cho dù Natalie có đạt được ước mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp hay không thì gia đình vẫn tự hào về cô.

"Xơ nang không thể ngăn cản tôi làm những thứ tôi muốn. Bạn phải biết cách tự quyết định số phận của mình", cô khẳng định.

Việt Linh (theo Daily Mail)

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao