Thứ sáu, 8/8/2008, 20:23 GMT+7

Đi hái măng rừng bị rắn độc cắn

Sáng nay, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM đã cứu sống một bệnh nhân 14 tuổi, ngụ ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai, nhập viện với chân trái sưng bầm, nổi bóng nước ứ máu bầm đen và bắt đầu hoại tử do rắn cắn.

Bệnh nhi cho biết, mấy ngày trước em đang hái măng rừng bất ngờ bị một con rắn chàm quạp “mổ” liên tiếp vào bàn và cẳng chân. Tại bệnh viện tỉnh Đồng Nai, mọi cố gắng cứu chữa vẫn không có kết quả nên gia đình xin chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Vết rắn cắn gây bóng nước và hoại tử. Ảnh: nhidong.org.

Tại đây, bệnh nhân có dấu hiệu lừ đừ, nhiễm độc, vết thương sưng to, bóng nước hoại tử, sưng lan từ chân lên đùi trái gây đau nhức. Xét nghiệm cấp cứu cũng cho thấy chất độc khiến em bị rối loạn đông máu nặng.

Ngay lập tức, em được truyền huyết thanh kháng nọc chàm quạp đặc hiệu. Tuy nhiên do độc tố đã ngấm sâu nên mãi đến lọ huyết thanh thứ 7, sức khỏe của cháu bé mới cải thiện dần, vết thương rắn cắn bớt sưng, bớt đau, tỉnh táo, ăn uống được.

Các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, đây là bệnh nhi thứ hai trong 2 tuần qua, nhập viện trong tình trạng nguy kịch và được cứu sống nhờ sử dụng loại huyết thanh kháng nọc rắn chàm quạp của Thái Lan.

Phương Nghi

 
Mẹo nhỏ chữa bệnh