Một cô gái tin rằng tóc mình tự bốc cháy
Đang nằm ngủ thì có cảm giác đỉnh đầu nóng ran như bị đốt, chị Linh 23 tuổi, nhà ở quận 7, TP HCM, vào bệnh viện với nghi ngờ tóc của mình đã bốc cháy gây bỏng da đầu.
Tại Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ xác định trên đỉnh đầu chị Linh có một vết bỏng nông chạy chằng chịt trên diện tích khoảng 20 cm, gây rạn da.
Bệnh nhân cho biết sự việc bắt đầu diễn ra cách đây 3 tuần. "Mỗi tuần tôi bị nóng ran ở vùng đỉnh đầu từ 1 đến 2 và mỗi lần như vậy tôi nghe mùi khét như cháy tóc bốc lên. Tôi càng lo lắng hơn khi da đầu bị nứt như bỏng", chị Linh nói.
Cũng theo bệnh nhân, hiện tượng "nóng đầu" không chỉ gây bỏng da mà còn khiến chiếc mũ bảo hiểm của chị đội bị cháy thủng phần vải đệm bên trong. Chị Linh còn cho biết, dù chỉ nóng ở đỉnh đầu nhưng hầu hết quần áo mà chị mặc, kể cả quần áo mới mua, cũng bỗng nhiên bị thủng nhiều chỗ như kiểu bị nóng cháy.
"Việc nóng đầu và nồng mùi khét cháy không chỉ diễn ra khi đi ngoài nắng mà có thể xuất hiện lúc nửa đêm, khi trời mát mẻ", bệnh nhân nói.
Linh cho biết thêm, trước khi xảy ra hiện tượng "nóng đầu", chị chưa hề bị bệnh nào khác và cũng không dùng loại thuốc hay bất kỳ loại mỹ phẩm nào để bôi lên tóc hay da đầu.
 |
| Vết bỏng lạ không do tác nhân bên ngoài trên đỉnh đâù bệnh nhân. Ảnh: Thiên Chương. |
Trao đổi với VnExpress, chiều nay, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, do tất cả bệnh án chỉ dựa vào lời kể của bệnh nhân và vết bỏng chưa gây hại đến sức khỏe nên bệnh viện vẫn phải chờ theo dõi đến khi hiện tượng trên lặp lại mới thực hiện các xét nghiệm cần thiết.
"Trước mắt, để bệnh nhân yên tâm, chúng tôi khuyên nên cắt tóc ngắn để tránh những tại nạn đáng tiếc xảy ra nếu hiện tượng "cháy" lặp lại. Tuy nhiên từ ngày nhập viện 30/7 đến nay, hiện tượng nóng rát đã không xảy ra nữa", bác sĩ Đạo nói.
Theo các nhà nghiên cứu tiềm năng con người, thế giới đã ghi nhận một số người có khả năng bằng năng lượng của mình gây ra tác động với vật xung quanh. Tuy nhiên, đến nay các nhà khoa học trên thế giới cũng như ở Việt Nam vẫn chưa lý giải được những hiện tượng này.
Ngày 8/1/2007, khi đang ở lớp học, thầy giáo dạy văn bỗng nhiên nhìn thấy mái tóc của một nữ sinh lớp 9 ở Nam Định bốc khói. Hiện tượng chỉ kéo dài khoảng 10 giây, nhưng cả lớp náo loạn vì đám khói lan rộng ra xung quanh lớp, có mùi khét. Đám tóc rụng khá dày, và để lại mái tóc của em bị sém nhẹ, trông như mái tóc bị gãy. Sự diễn tiếp tục diễn ra hai lần nữa với thời gian ngắn hơn.
Sau khi hiện tượng trên xảy ra, các bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm và xác định chỉ số thông minh IQ của nữ sinh này thuộc hàng khá, sức khỏe tốt, ăn uống bình thường.
Phương Nghi