Thứ tư, 30/7/2008, 21:39 GMT+7

Cụ bà 76 tuổi chết vì ong đốt

Hái lá mướp đắng ngoài vườn để nấu canh, cụ Nguyễn Thị Hằng bị bầy ong vò vẽ bâu vào đốt túi bụi. Khi người nhà phát hiện, nạn nhân đã hôn mê sâu, toàn thân chi chít vết thương.

Chân dung ong vò vẽ. Ảnh: Corbis.com.

Tại Bệnh viện huyện đa khoa huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, các phương pháp cấp cứu đã được tiến hành nhưng sau 24 giờ điều trị, cụ bà vẫn không có dấu hiệu hồi phục nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành lọc máu giải độc, tiếp thở bằng máy nhưng do chất độc đã ngấm sâu nên sau hai ngày điều trị, nạn nhân vẫn qua đời.

Các bác sĩ cho biết, với 60 vết ong độc đốt, một người thanh niên cường tráng cũng đã có thể tử vong. Hơn nữa thời gian chuyển viện quá chậm để có thể cứu chữa thành công.

Người nhà nạn nhân cho biết, do bầy ong làm tổ khá kín bên trong vòm lá cây nên gia đình không biết để phá bỏ.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, o­ng vò vẽ là loài ong độc có thân dài, bụng thon, mình vàng có vạch đen, thường làm tổ trên cây và mái nhà. Khi bị đốt, chất độc gây biến chứng sốc phản vệ, có thể gây tử vong nhất là ở trẻ. Dấu hiệu nghi ngờ bị sốc phản vệ là nổi mề đay, than mệt, tay chân lạnh, mạch yếu hoặc không có mạch. Trường hợp bị đốt nhiều vết, nạn nhân có thể bị suy thận cấp, tan máu, tiêu cơ, suy gan.

Số liệu thống kê tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM cho thấy, mỗi năm có từ 40 đến 60 trường hợp trẻ bị o­ng đốt phải nhập viện. Đa số bệnh nhân thường ở các vùng nông thôn.

Thiên Chương

 
Mẹo nhỏ chữa bệnh