Thứ bảy, 29/3/2008, 08:59 GMT+7

Uống 36 viên thuốc tự tử vì bị chị xúc phạm

Đang buồn chuyện cha mẹ li dị, lại bị chị mắng 'là đồ hư hỏng', em Nguyễn Thủy, 13 tuổi, ngụ tại quận 11, TP HCM đã uống một lúc 30 viên paracetamol và 6 viên lemoxil khiến nôn ói, mê man, tim mạch rối loạn. Tuy nhiên, người nhà đã kịp phát hiện.
>Trẻ có thể tự tử vì người lớn không quan tâm

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, Thủy được rửa dạ dày để loại bỏ độc chất, truyền dịch và dùng thuốc giải độc. Sau gần 2 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân cải thiện dần và đã xuất viện sáng 28/3.

Tại Khoa tâm lý của bệnh viện, Thủy cho biết, nguyên nhân khiến em uống thuốc không chỉ vì giận chị mà sâu xa hơn chính là cú sốc lớn khi chứng kiến cảnh cha mẹ li dị 4 tháng trước.

"Em không ngờ cuộc sống đang êm ấm thì cha mẹ lại bỏ nhau. Điều này làm cho em hụt hẫng và luôn cảm thấy xấu hổ với bạn bè, dẫn đến chán nản không thiết sống. Đã thế chị ruột còn không hiểu, luôn chửi mắng xúc phạm em", Thủy nói.

Theo Tiến sĩ Tâm lý Huỳnh Văn Sơn, Giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM, trẻ trong độ tuổi vị thành niên có nhiều thay đổi tâm sinh lý nên rất dễ hành động bồng bột, bốc đồng, phụ huynh cần quan tâm, giải thích thông cảm để tránh những tai nạn đáng tiếc như trên.

Phương Nghi

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao