Thứ hai, 27/8/2007, 11:55 GMT+7

Học đá bóng để trở thành 'sao'

Trên sân bóng mini của nhà văn hóa thiếu nhi quận 5, TP HCM, một cậu bé loắt choắt đang hăng hái thực hiện cú đảo chân tốc độ cao với trái banh. Bỗng bé lăn đùng té mạnh. Méo mặt vì đau nhưng cậu vẫn bật dậy, chỉnh lại tất, đá tiếp.

Gần một năm nay, dù mưa hay nắng, cứ vào sáng thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, cậu bé Ngô Nguyễn Quang Tình 8 tuổi, đòi bằng được bố chở ra sân bóng Nhà thiếu nhi quận 5 TP HCM để tập. Không kịp ăn sáng, uống vội hộp sữa socola, em lao ra sân cùng các anh trong đội tập luyện. Nhưng do là lính mới tò te nên Tình chỉ được giữ gôn cho các anh đá mỗi khi đội chia bên thi đấu. Trong đồng phục màu vàng quá khổ, quần dài quá gối, cậu thủ môn luôn sẵn sàng lăn lộn với các pha bắt bóng khó. Có lúc ngã trầy xước, thầy giáo đứng ngoài lo lắng hỏi có sao không, Tình vẫn tươi cười trả lời: “Không sao đâu, cầu thủ mà!”. Những lúc để bóng lọt lưới, gương mặt cậu thủ môn thoảng nét buồn và thất vọng. 

Bé uống vội chút sữa trước khi vào sân tập.
Ảnh: K.C.

“Em muốn mai này trở thành cầu thủ nổi tiếng”, đó là lý do để cậu bé theo lớp học này.

Thầy giáo Thông cho biết, Nhà thiếu nhi quận 5 có 2 lớp đào tạo bóng đá, mỗi lớp có khoảng 20 học viên với mọi lứa tuổi.

"Nhưng năm nay đáng chú ý, có rất nhiều em ở lứa tuổi 8-13 tham gia tập luyện. Khi đăng ký hầu hết các em có một thần tượng của riêng mình và đều chung ước mơ trở thành cầu thủ nổi tiếng trong tương lai", thầy nói. Điểm khác biệt theo thầy Thông là các cầu thủ nhỏ tuổi này tập luyện chăm chỉ hơn rất nhiều các em lớn hơn.

Cũng như Tình, với cậu bé Bon 7 tuổi thì đá bóng là niềm vui, vì thế cậu không chỉ theo lớp học với các anh ở nhà thiếu nhi thành phố. Những lúc rảnh em bắt bố phải chơi bóng với mình trước sân nhà.

Hôm nào trời mưa, em tập đá trong nhà. “Có hôm một mình bị nhốt trong nhà, cháu thay quần áo cầu thủ đàng hoàng, ôm bóng xuống phòng khách thực hiện mấy miếng kỹ thuật. Ai ngờ đích đến của quả bóng không phải tường nhà như mọi khi mà là bể cá. Bể kính vỡ, cháu sợ quá, chỉ biết ngồi khóc đợi bố mẹ về” – Bon kể.

Ở lớp học tại Nhà thiếu nhi TP HCM (quận 1), Bon là một ngôi sao của đội vì em luôn đi đúng giờ và tỏ ra rất chuyên nghiệp. Lớp học rất đông học viên nên bé tận dụng cả những lúc nghỉ giải lao để hỏi thầy về cách thực hiện kỹ thuật mới hay những điều chưa hiểu.

Tập cú gắp bóng như danh thủ Blanco (Mexico). Ảnh: K.C.

Bon hồn nhiên khoe, cu cậu bây giờ tâng bóng được hơn 10 cái và đã biết làm cú ngoặt bóng chân sau rồi đó. Vừa nói cậu vừa thể hiện cho mọi người thấy làm ai cũng bất ngờ.

Ông Lý Vĩnh Trường, bố của Bon, cho biết: "Với lứa tuổi này thì tập bóng chỉ để là làm quen và phát triển toàn diện các tố chất vận động, và quan trọng hơn hết là sức khỏe". Ông Trường cũng không giấu ý định hướng Bon thành một cầu thủ tương lai: “Nếu như nó cảm thấy thích và có năng khiếu thật sự”.

Cũng giống như ông Trường, hiện nay tại TP HCM, ngày càng nhiều phụ huynh gửi con khi còn rất nhỏ đến các trung tâm văn hóa thiếu nhi ở thành phố học đá bóng. Học phí 50.000 đồng một tháng, sân tập thường là sân chung của các môn như bóng chuyền, cầu lông và bóng rổ.

Giáo viên chủ yếu là các cựu cầu thủ hoặc sinh viên bóng đá. Với khoảng 20 em một lớp, các bé sẽ được dạy những kỹ năng cơ bản của bóng đá, có đồng phục hẳn hoi, có chia đấu tập, có thực hiện kiểm tra rất bài bản. Mục tiêu cuối cùng mà các thầy giáo hướng tới là rèn luyện thể lực, độ nhanh nhạy, dẻo dai cho các bé. Và cứ sau mỗi buổi tập các thầy thường cho thi đấu để tạo sự thích thú cho các em.

Theo nhiều phụ huynh thì họ thấy yên tâm khi đăng ký cho con theo những lớp học này. "Tôi hài lòng khi thấy con mình khỏe mạnh và hoạt bát hơn" - ông Chung, một phụ huynh cho biết. "Quan trọng hơn, đây là những nơi nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ nổi tiếng của các cháu".

Theo thầy giáo Ngô Xuân Tăng, giảng viên môn Bóng đá, Đại học Thể dục thể thao II, hiện tượng ngày càng có nhiều phụ huynh cho con em mình theo bóng đá là một tín hiệu đáng mừng. Ông Tăng cũng đang rèn luyện cậu con trai 6 tuổi tập bóng đá. "Tôi cho cháu học từ năm lên 4 tuổi với hy vọng cháu biết cách giữ gìn sức khỏe. Và biết đâu trong tương lai cháu sẽ trở thành một cầu thủ tài năng của VN", ông lạc quan nói.

Kiên Cường

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao